Sau vụ cháy Công ty Rạng Đông: Người bán nhà, kẻ đi ở tạm, hàng quán đóng cửa

Đã hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ cháy Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông), các ngôi nhà tiếp giáp với nhà máy đều đóng cửa im lìm, bên ngoài treo biển thông báo bán nhà hoặc cho thuê nhà.

Những người dân sống quanh khu vực Công ty Rạng Đông đến hiện giờ vẫn cửa đóng then cài, lo sợ bị nhiễm độc thủy ngân nên vẫn chưa dám về nhà. Nhiều gia đình, hàng quán đã đóng cửa, treo biển bán nhà.

Cả con đường cạnh nhà xưởng của Công ty Rạng Đông vắng lặng, rất ít phương tiện qua lại...

Nhiều hộ dân phải đi ở tạm đã phải viết giấy để lại cho những khách hàng cần gặp thì liên hệ.

Một số cửa hàng thì treo biển cho thuê lại.

Cũng lại là dòng chữ cho thuê nhà, hầu như người dân sinh sống quanh Công ty Rạng Đông đều đã chuyển đi nơi khác ở. Người thì chuyển hẳn, người thì tránh tạm 1 thời gian và chưa biết khi nào mới được về nhà.

Đặc biệt, các cửa hàng như bún chả, may mặc... đều đóng kín cửa, ngừng buôn bán.

Cả khu phố duy nhất 1 tiệm cắt tóc còn mở cửa.

Sau vụ cháy (ngày 28/8 đêm 29/8) và nhất là khi thông tin về mức độ ảnh hưởng của thủy ngân còn chưa rõ ràng, nhiều gia đình đã tìm mọi cách để bảo vệ sức khỏe cho người thân.

Đặc biệt, khi thông tin sau vụ cháy đã có tới 27kg thủy ngân bị phát tán ra môi trường, nhiều người dân xung quanh nhà máy đã phải sơ tán, chuyển chỗ ở, ở tạm nhà người thân...

Một số hộ còn ở lại thì đang "gồng mình" đối phó với mùi khói độc hại và khí độc...

Cửa phòng luôn mở và 3 quạt luôn bật.

 

2 nhà bên cạnh bị cháy lan vụ cháy vừa rồi đã chuyển đi.

 
 

Chiếc quạt được chiếu thẳng vào nhà máy theo lỗ thủng.

Trong số các cửa hàng bị ảnh hưởng, cửa hàng (thực tế là phòng trọ-PV) tiếp giáp với nhà máy Công ty Rạng Đông của 2 chú Ngô Văn Lực và Cao Văn Liên (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) bị sập sau vụ cháy, tạo nên 1 lỗ to ở góc phòng.

Theo chú Liên, kể từ sau vụ cháy, do chưa chuyển đi được nên họ vẫn phải hít mùi khét từ nhà máy bốc sang. "Mặc dù đã bật hết công suất 3 chiếc quạt, nhưng mùi hắc nồng nặc trong không khí vẫn cứ bao trùm căn phòng", chú Liên nói.

Anh Đinh Hoài Nam và chị Vương Vân Anh trú tại số nhà 97 ngõ 342 Hạ Đình (mặt sau Công ty Rạng Đông) cho biết, từ hôm xảy ra vụ cháy nhà anh luôn đóng kín cửa. Hai cháu nhỏ của gia đình anh được đưa về quê từ hôm xảy ra vụ cháy để tránh tạm.

 
Anh Đinh Hoài Nam cũng cho biết, cả anh và vợ đều có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm độc thủy ngân và đang được chỉ định điều trị theo dõi tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Được biết, đến cuối ngày 7/9, đã có 364 người tới khám miễn phí tại Trạm Y tế phường Hạ Đình và Thanh Xuân Trung sau vụ cháy Công ty Rạng Đông, trong số đó có hơn 100 người có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm độc cần chuyển tuyến để tiến hành các xét nghiệm.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 5/9 với các cơ quan chức năng, Công ty Rạng Đông cho biết, công ty đã thống kê số lượng sản phẩm lưu trú và kho chứa hóa chất trong khu vực cháy theo sổ sách: đèn tròn khoảng 2 triệu, đèn compact (có chứa amalgan) là khoảng 1,6 triệu, đèn huỳnh quang khoảng 480 triệu.

Kho hóa chất chưa bị cháy nằm có số lượng viên amalgan khoảng 4,5 triệu, thủy ngân lỏng khoảng 34,3 kg. Tuy nhiên, số lượng amalgan và thủy ngân chính xác bị phát tán sau vụ cháy thì vẫn chưa rõ ràng.

Quang Hùng
Từ khóa: Rạng Đông Cháy Thanh Xuân Hạ Đình Nhiễm Độc Thủy Ngân Nhiễm Độc Thủy Ngân

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !