Xúc động giáo viên vùng biên trèo đèo lội suối vận động học sinh đến trường ​

Giáo viên phải lội suối, băng rừng, trèo đèo, qua những cung đường hiểm trở để đến bản vận động học sinh đến trường vì chỉ có học mới giúp các em thoát nghèo.

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm không chỉ được học tập, mà còn được làm quen với lao động, tăng gia sản xuất. Ảnh: NVCC.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm nằm trên đỉnh núi, giáp biên giới Việt - Trung. Ảnh: NVCC.

Nằm chót vót trên đỉnh núi quanh năm mây phủ, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm (xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) đã trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều học sinh dân tộc thiểu số.

Ngôi trường nằm sát vùng biên giới Việt - Trung, điều kiện đi lại khó khăn, đa phần các em ở bán trú tại trường. Đến cuối tuần bố mẹ đi xe máy đến đón về nhà hoặc các em tự đi bộ nếu bố mẹ bận đi nương rẫy.

Trong số 227 học sinh có 170 em bán trú. Học sinh được hỗ trợ 100% tiền ăn ba bữa.

Điều ít ai biết rằng, để học sinh đến trường đông đủ như ngày nay, đặc biệt học sinh các bản xa cách trường hàng chục cây số, lãnh đạo, giáo viên nhà trường chia nhau đi vận động học sinh đến trường.

Vất vả, cơ cực, nhưng mỗi lần thuyết phục được học sinh đến trường là điều hạnh phúc với giáo viên, ban giám hiệu nhà trường.

Đa phần giáo viên, lãnh đạo nhà trường đến với học sinh vùng cao đều từ dưới xuôi lên. Nhiều giáo viên dành thời gian ở trường nhiều hơn ở nhà. Cuối tuần được nghỉ có khi không được về với gia đình mà lại đi bản vận động học sinh đi học.

Nhiều thầy cô giáo chia sẻ, để gắn bó với học sinh vùng cao, các thầy cô giáo phải có tình yêu đặc biệt với các em nơi đây.

Các em không đến trường có một phần trách nhiệm của các thầy cô, chính vì vậy ngoài truyền đạt kiến thức, thầy cô còn như những "người bạn lớn" của các em.

Làm sao để các em mỗi ngày ở trường là một ngày vui, ngày có ý nghĩa.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Văn Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thu Lũm vui mừng cho biết, năm học này các em không còn nghỉ học tự do.

Giáo viên cũng không phải vất vả về tận bản để thuyết phục học sinh đi học như trước nữa.

"Vừa rồi có em học sinh ở bản xa nhất cách trường khoảng 20 km hết ngày nghỉ vẫn chưa trở lại trường. Tôi và một giáo viên đã chuẩn bị đi một chuyến về bản em này để vận động, thuyết phục học sinh trở lại trường.

Không để các em nghỉ học lâu, nhiệm vụ quan trọng phải huyết phục được học sinh trở lại trường càng sớm càng tốt. Nhưng thời tiết xấu, vào ngày trời mưa, lũ, đường vô cùng khó đi và rất nguy hiểm. 

Rất may vừa rồi em đã được bố mẹ đưa trở lại trường học tập. Đến nay, các em cơ bản đã ổn định đi vào học tập, nền nếp sinh hoạt", thầy Nguyễn Văn Duy nói.

Thầy Nguyễn Văn Duy cũng cho biết thêm, học sinh của nhà trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, như dân tộc Dao có 21 học sinh, dân tộc La Hủ 20 em, có 3 học sinh dân tộc Kinh, số còn lại là dân tộc Hà Nhì.

Khó khăn nhất vẫn là hai bản Là Si và Uma, cách trường khoảng 20 km, giao thông đi lại rất khó khăn.

"Những năm gần đây phụ huynh, học sinh vùng cao đã nhận thức được tầm quan trọng, cần thiết của việc học. Gần như 100% học sinh học xong bậc trung học cơ sở sẽ tiếp tục học lên bậc trung học phổ thông.

Điều đáng mừng đó là không còn học sinh bỏ học giữa chừng. Nhiều em phấn đấu học tập tốt, tham gia vào các đội tuyển thi học sinh giỏi của tỉnh. Có nhiều em học lên đại học và trở về xây dựng quê hương", thầy Nguyễn Văn Duy nói.

Đường đi vào bản rất khó khăn ngay cả những hôm thời tiết đẹp, còn vào những ngày trời mưa không thể đi được. Ảnh: NVCC.

Giáo viên thay nhau vào bản vận động, thuyết phục phụ huynh cho con em đến trường đi học. Ảnh: NVCC.

Những con đường lởm chởm đá rất khó đi, nhưng vì học sinh thân yêu, vì con chữ, giáo viên không ngại khó đi bản vận động học sinh đến trường. Ảnh: NVCC.

Cây cầu tạm bắc qua suối đã sập, con đường từ trường đi đến các bản phải lội qua suối, vào hôm trời mưa nước dâng cao không thể đi qua. Ảnh: NVCC.

Ngoài thời gian học tập, vào thứ 2 hàng tuần học sinh trường bán trú Thu Lũm sẽ lao động để cải tạo cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp. Ảnh: NVCC.

Buổi chiều hàng ngày học sinh Trường Thu Lũm tham gia tăng gia sản xuất, trồng rau sạch, cải thiện bữa ăn. Ảnh: NVCC.

Buổi tối toàn bộ học sinh bán trú sẽ ngồi vào bàn học ôn bài. Ảnh: NVCC.

Hoạt động tập thể dục buổi sáng.Ảnh: NVCC.

Học sinh bán trú chơi đá bóng vào thời gian rảnh.Ảnh: NVCC.

Học sinh bán trú ôn, học bài buổi tối tại lớp.Ảnh: NVCC.

Học sinh bán trú sẽ học tập và ngủ tại trường đến cuối tuần các em sẽ về thăm nhà rồi trở lại trường.Ảnh: NVCC.

Học sinh bán trú chơi bắn bi vào thời gian rảnh. Ảnh: NVCC.

Học sinh vùng cao rất chăm chỉ học tập, nhiều em mong được học lên đại học để có được công tốt, thoát nghèo. Ảnh: NVCC.


Vũ Phương/Giáo dục Việt Nam

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !