Hà Tĩnh: Nghi bắt cóc trẻ em, người của Đoàn lưu diễn bị người dân vây trói

Nghi ngờ một "phụ nữ" có hành vi dụ dỗ để bắt cóc trẻ em, người dân xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã vây đánh và trói người này lại. Đến khi có mặt của lực lượng chức năng thì vụ việc mới được làm rõ, người "phụ nữ" này mới được giải thoát.

Công an huyện Lộc Hà đưa hai người trong đoàn lưu diễn về làm việc.

Trưa nay 17/12, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng Công an xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, có sự việc người dân địa phương bao vây và bắt giữ hai người trong đoàn lưu diễn vì cho rằng họ có dấu hiệu bắt cóc trẻ em.

Cụ thể, sau khi lưu diễn văn nghệ tạp kỹ ở xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà), theo giới thiệu của Trung tâm Văn hóa huyện, bà Huỳnh Thị Ánh Thương (trú tại TP Hồ Chí Minh), trưởng đoàn đã đặt vấn đề với lãnh đạo xã Thạch Bằng và được chấp thuận lưu diễn tiếp tại xã Thạch Bằng.

Vào tối 16/12, trong khi cả đoàn đang tập trung dựng rạp và sân khấu thì Ngô Tấn Minh (SN 1972, trú tại Bình Chánh, TP HCM) - thành viên của đoàn lưu diễn - có dáng vẻ như phụ nữ (tóc để dài, đeo túi da) đi bộ lang thang dọc đường gần khu vực biểu diễn. Do gần đến Noel nên đường xuống nhà thờ xứ Trung Nghĩa được trang trí rất đẹp nên Minh có ghé vào chơi.

Lúc này tại nhà thờ xứ Trung Nghĩa đang có lễ nên người dân cũng tập trung rất đông ở khu vực này. Tại đây, Ngô Tấn Minh đi lại trong khuôn viên để xem hang đá, rồi lại ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên nhà thờ để nghe linh mục giảng đạo, sau đó thì đi về sân vận động xã Thạch Bằng (nơi tổ chức biểu diễn).

Trên đường đi về, một số cháu nhỏ cạnh nhà thờ thấy người lạ nên đi theo. Khi vừa lên đến tỉnh lộ 9, cả nhóm gồm Minh và các cháu nhỏ gặp mấy thanh niên xứ Trung Nghĩa đi chơi về. Thấy người "đàn bà" lạ đi trước, trẻ con đi theo nên nghi Minh dụ dỗ trẻ em để bắt cóc, nên nhóm thanh niên này đã giữ Minh lại.

Vì bị trầm cảm nên hỏi gì Minh cũng không nói. Lúc này, một người qua đường biết là thành viên của đoàn lưu diễn nên đã vào thông báo cho đoàn. Nhận được tin báo, anh Nguyễn Đức Lợi (SN 1987, trú tại Thủ Đức, TP HCM - cũng là thành viên của đoàn lưu diễn) đã chạy ra để giải thích với nhóm thanh niên địa phương, nhưng anh Lợi cũng bất ngờ bị người dân giữ luôn lại mà chưa kịp thanh minh gì.

Tin đồn bắt cóc trẻ em lan truyền trên mạng xã hội vào tối 16/12 tại xã Thạch Bằng.

Đáng chú ý, khi vụ việc nhỏ này chưa được xác minh thì bất ngờ những người xung quanh thấy đám đông nên đã hiếu kì vây lại, đồng thời chụp ảnh và tung tin lên mạng xã hội bịa chuyện có vụ bắt cóc trẻ em ở xã Thạch Bằng, khiến dư luận càng hoang mang.

Trong khi đó, tại nơi bắt giữ những thanh niên địa phương đã không giữ bình tĩnh, lao vào tát 2 người này và dùng dây buộc 2 thành viên của đoàn lưu diễn lại trước khi người của các cơ quan chức năng xuống hiện trường.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Trưởng Công an xã Thạch Bằng cho biết: “Nhận được thông tin, Công an xã Thạch Bằng đã điều động anh em xuống hiện trường, đồng thời báo cáo với Công an huyện Lộc Hà tăng cường lực lượng hỗ trợ địa phương đưa hai người "lạ mặt" này về điều tra làm rõ...”.

"Khi xác định được 2 người bị người dân trói và tạm giữ chính là người của đoàn lưu diễn, nên chính quyền địa phương đã gọi Trưởng đoàn là Bà Huỳnh Thị Ánh Thương đến và phủ nhận chuyện bắt cóc trẻ em bị các đối tượng xấu tung tin đồn trước đó", ông Giáp cho biết thêm.

Được biết, đoàn lưu diễn của TP.HCM này có trên 20 thành viên, đến xã Thạch Bằng tổ chức biểu diễn ca múa nhạc, bán hàng, tổ chức các trò chơi trúng thưởng, quay số lô tô và đoàn đã xin phép chính quyền địa phương trước khi tiến hành lưu diễn.

Trần Hoàn
Từ khóa: Đoàn lưu diễn Nghi bắt cóc Bao vây Xã Thạch Bằng Công an huyện Lộc Hà Giải thoát

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !