Nam sinh cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận liệt sĩ và trao bằng Tổ quốc ghi công

Hy sinh trong lúc cứu 3 mẹ con bị đuối nước, nam sinh Hoàng Đức Hải (SN 1996, trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) được công nhận liệt sĩ và trao bằng Tổ quốc ghi công.

Đại diện chính quyền địa phương trao tặng bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải

Ngày 27/9,  UBND xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) tổ chức trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải (SN 1996, trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) đã hy sinh trong lúc cứu 3 mẹ con đuối nước khi đi thả cá vào trưa ngày 8/2/2018.

Theo đó, ngày 17/7 vừa qua Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 887/QĐ-TTg công nhận Hoàng Đức Hải là liệt sĩ.

Như Infonet đã thông tin trước đó, vào khoảng 12h30’ ngày 8/2/2018 trong khi 3 mẹ con chị Lê Thị Loan, là giáo viên trường THCS Hải Châu, huyện Tĩnh Gia ra sông Ghép thả cá không may trượt chân ngã xuống sông.

Khi phát hiện 3 mẹ con chị Loan chới với giữa dòng nước, Hải cùng 2 nam sinh khác đã nhảy xuống sông cứu 3 mẹ con vào bờ an toàn nhưng do kiệt sức cộng với nước sông chảy xiết khiến Hải bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm em Hải. Đến hơn 3h sau thi thể em Hải được tìm thấy.

Trước hành động dũng cảm của em Hải, Trung ương Đoàn đã truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”. 

Trước đó, vào ngày 8/2/2018, khi phát hiện 3 mẹ con chới với giữa dòng nước, Hải cùng 2 người khác đã nhảy xuống sông cứu 3 mẹ con vào bờ an toàn

Được biết, em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm 4 trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp vừa trở về địa phương nghỉ Tết được vài ngày thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Hải Ninh Tĩnh Gia Liệt sĩ Hoàng Đức Hải Tổ quốc ghi công Cứu 3 mẹ con Thả cá chép Trượt chân ngã xuống sông Mất tích Tử vong

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !