Thiếu tá biên phòng Vi Văn Nhất hy sinh: Chưa kịp một lần đeo quân hàm mới

Trong lễ truy điệu Thiếu tá Nhất, nhiều người không cầm được nước mắt khi biết hoàn cảnh của anh. Anh hy sinh để lại mẹ già, vợ trẻ và 2 đưa con nhỏ còn quá thơ dại.

Chị Lương Thị Chon khóc ngất lên ngất xuống bên linh cữu chồng.

“Anh đi tý rồi về”

Ngày 4/6, tại Đồn Biên phòng Bát Mọt (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã tổ chức lễ truy điệu, an táng Thiếu tá Vi Văn Nhất theo nghi thức quân đội.

Thiếu tá Nhất công tác tại phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BCH BĐBP Thanh Hóa), hy sinh khi truy bắt các đối tượng vận chuyển ma túy chiều 3/6.

Tại buổi tang lễ, chị Lương Thị Chon (vợ Thiếu tá Vi Văn Nhất, SN 1992) khóc ngất khiến cả hội trường nghẹn ngào, không cầm được nước mắt.

“Anh ấy vẫn chưa chết, anh ấy vẫn ở đây với mẹ con em. Anh bảo anh đi tý rồi anh về, nhưng anh đi mãi không thấy về. Về đi anh ơi, em chỉ cần anh thôi em không cần quân hàm”, lời than thở của chị Chon khi vật vã bên linh cữu chồng mình.

Được biết, vợ chồng thiếu tá Nhất đã có với nhau 2 mặt con. Trong lễ tang, 2 đứa con thơ dại của Thiếu tá Nhất, một bé gái 4 tuổi ngây thơ với vành khăn tang trắng trên đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra; 1 bé gái nhỏ mới 14 tháng tuổi vẫn ngủ say trên tay của người thân càng khiến những người đến viếng và đưa tang không khỏi xót xa. 

Người mẹ già yếu của thiếu tá Nhất do không chịu nổi cú sốc mất con đã phải cấp cứu ngay tại nhà.

Trong khi đó, bà Lương Thị Huyên (63 tuổi, mẹ thiếu tá Nhất) vì khóc thương con đã phải cấp cứu ngay tại nhà. 

Chưa kịp mặc quân phục Thiếu tá

Bên linh cữu em trai, chị Vi Thị Lợi vừa khóc, vừa nghẹn ngào cho hay, sau khi học xong đại học, anh Nhất về công tác tại Đồn Biên phòng Bát Mọt, rồi sau đó chuyển công tác sang phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa).

Do lập nhiều chiến công nên anh Nhất vừa được ký quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá, nhưng chưa kịp đeo quân hàm mới thì đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Chị Bùi Thị Thanh Hiên (chị dâu anh Nhất) cũng cho biết: “Chú ấy đi công tác suốt, cứ 3-4 tháng mới về thăm nhà một lần. Lần này, chú ấy về nhà vì nói đang đánh án gần đây nên mới có thời gian thăm vợ, thăm con. Ai ngờ, chú Nhất lại gặp nạn ngay tại quê hương”.

Trong khi ông Lang Thanh Doãn, Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt không giấu nổi xúc động chia sẻ: “Thiếu tá Vi Văn Nhất là người con ưu tú của địa phương. Khi nhận được thông tin anh bị thương, chúng tôi mong rằng anh ấy sẽ vượt qua được, nhưng điều kì diệu đã không xảy ra”.

"Hoàn cảnh của gia đình Thiếu tá Vi Văn Nhất hết sức khó khăn. Mẹ anh đã già yếu, vợ anh không có công việc ổn định, lại phải nuôi 2 con nhỏ. Cả gia đình đều nhờ vào đồng lương của anh để trang trải cuộc sống", ông Doãn cho biết thêm...

Người chị gái Vi Thị Lợi chết lặng bên linh cữu em trai.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin,vào chiều 3/6, khi tổ công tác của phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Thanh Hóa phối hợp với Đồn Biên phòng Bát Mọt tiến hành tuần tra tại khu vực Km131 đường tuần tra biên giới thì phát hiện người một đàn ông mang túi vải khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Để giải cứu đồng bọn có nguy cơ bị phát hiện, bắt gọn, một đối tượng ẩn nấp từ xa đã dùng súng quân dụng bắn thẳng vào đội hình khiến 3 chiến sỹ biên phòng bị thương.

Dù được phong hàm Thiếu tá nhưng anh Vi Văn Nhất chưa một ngày được đeo quân hàm mới.

Do mất nhiều máu nên đến 18h cùng ngày, Thiếu tá Vi Văn Nhất đã hy sinh; 2 cán bộ khác khác là Đại úy Nguyễn Bình Minh và Trung úy Vũ Xuân Phương bị thương nặng, đã được đưa đến bệnh viện tích cực cứu chữa.

Trong lúc hỗn loạn, các đối tượng vận chuyển ma túy đã lợi dụng địa hình phức tạp chạy về phía bên kia biên giới tẩu thoát. Tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ tang vật là 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Được biết, đến chiều 4/6, sức khỏe 2 cán bộ trong tổ 3 người cùng bị thương với Thiếu tá Nhất đã qua con nguy kịch và đang được điều trị tại Bệnh viện quân y 108 (Hà Nội).

Trần Nghị
Từ khóa: Thanh Hóa Biên phòng Đồn BP Bát Mọt Vi Văn Nhất Hy sinh Làm nhiệm vụ Gào khóc Người Thái Truy điệu Bắt tội phạm Quân hàm

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !