Trời nóng 40 độ C, hàng nghìn người vẫn đổ xô ra đầm đánh bắt cá

.Giữa trời nắng nóng, hàng nghìn người dân vẫn đổ ra đầm Vực Rào (xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đánh bắt cá.

Hàng ngàn người dân xã Xuân Viên cùng các xã lân cận tham gia lễ hội

Sáng 28/4, UBND xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), tổ chức lễ hội đánh cá Đồng Hoa tại Vực Rào. Đây là một lễ hội được tổ chức hàng năm, mang ý nghĩa khuyến nông, khuyến ngư trong phát triển nông nghiệp

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa được diễn ra vào ngày chủ Nhật 28/4, khi mực nước Vực Rào đã cạn, thuận tiện cho việc đánh bắt thủ công.

Theo quy định, từ 7h đến 9h sáng, việc đánh bắt cá được thực hiện bằng các phương tiện truyền thống như nơm, rớ, vó và các dụng cụ thủ công khác. Từ 9h đến 17h30 phút được đánh bắt bằng các phương tiện khác như lưới các loại. Sau đó kết thúc lễ hội.

Nhiều trẻ em cũng tham gia lễ hội bắt cá

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân xã Xuân Viên và các xã lân cận thuộc huyện Nghi Xuân tập trung về đầm Vực Rào cùng tham gia lễ hội đánh bắt cá.

Đây là một bãi đầm rộng, nằm dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, với chiều dài khoảng trên 1km, diện tích khoảng 30ha.

Trước khi lễ hội diễn ra, người đứng đầu làng và các bậc cao niên tiến hành lập bàn thờ cúng tế Thành Hoàng bản thổ. Sau đó chờ hiệu lệnh của cuộc thi. Khi nghe một hồi chiêng trống vang lên, cũng là lúc người đứng đầu làng hú to một tiếng rồi cầm nơm lội xuống đầm úp cá khai hội.

Ai bắt được cá to thì giơ lên cao để mọi người cùng cổ vũ

Ngay sau đó, tất cả mọi người nhảy ào xuống đầm thi nhau bắt cá. Ai bắt được cá to thì giơ lên cao và hét lớn để mọi người cùng hét hò cổ vũ để tán thưởng.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đã tập trung tại đầm Vực Rào than gia lễ hội bắt cá

Theo quan niệm của người dân địa phương, nếu người nào bắt được cá to hoặc bắt được nhiều cá sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu, gia đình ấm no, quanh năm sung túc.

Đây là một trong những lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của người dân xã Xuân Viên nói riêng và huyện Nghi Xuân nói chung.

Trần Hoàn
Từ khóa: Đầm Vực Rào Xã Xuân Viên Lễ hội đánh bắt cá Truyền thống dân gian

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !