Thái Bình: Nghi bắt cóc trẻ em, nam thanh niên bị bắt giữ sợ hãi... tiểu cả ra quần

Chiều 20/8, trên một số trang mạng xã hội lan truyền câu chuyện về việc bắt cóc trẻ em xảy ra ở địa bàn xã Quỳnh Trang (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), kèm hình ảnh về việc hàng trăm người dân cùng công an tập trung trước cổng nhà văn hóa xã.

Trao đổi với PV Infonet, ông Bùi Văn Thặng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình xác nhận có vụ việc trên và cho biết: “Vào khoảng 13h15’ ngày 20/8, tại khu vực cổng trường Tiểu học xã Quỳnh Trang (gần ngay UBND xã Quỳnh Trang), ông K. (60 tuổi) phát hiện 1 thanh niên có nghi vấn bắt cóc trẻ em.

Khu vực xảy ra vụ việc chiều 20/8.

Sau đó, ông K. đã hô hoán người dân bắt thanh niên trên đưa về trụ sở ủy ban xã để làm việc, đồng thời tiến hành trích xuất camera bảo vệ ở cổng trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Danh tính thanh niên được xác định là Lương Xuân H. (SN 1972, trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Qua trích xuất camera phát hiện, H. đến cổng trường Tiểu học Quỳnh Trang gặp bé trai tên Dương Công T. (SN 2012, học sinh lớp 2 của trường).

Qua ít phút trao đổi, H. đưa cháu T. lên xe máy ngồi thì bị ông K. phát hiện nên tiến lại giữ người này, rồi hô hoán người bắt đưa vào trụ sở ủy ban.

"Đúng lúc đó, các bậc phụ huynh đưa con em đến trường nghe thông tin bắt cóc trẻ con cũng hiếu kì tập trung rất đông để theo dõi vụ việc. Sau đó, Công an huyện Quỳnh Phụ cũng nhanh chóng xuống hiện trường phối hợp điều tra và bảo vệ Lương Xuân H....", ông Thặng nói.

Cũng theo ông Thặng, tại thời điểm làm việc ở UBND xã Quỳnh Trang, Lương Xuân H. không thừa nhận hành vi bắt cóc cháu T. và tỏ ra rất run rẩy, sợ hãi, thậm chí còn tiểu cả ra quần.

Qua kiểm tra tại địa phương nơi Lương Xuân H. sinh sống thì được biết, H. có vấn đề về trí tuệ, tính tình không được bình thường và mặc dù đã nhiều tuổi nhưng chưa lập gia đình.

Hiện cơ quan chức năng địa phương và Công an huyện Quỳnh Phụ đang tiếp tục xác minh và điều tra vụ việc.

Sông Yên
Từ khóa: Nghi bắt cóc trẻ em thanh niên bị bắt về trụ sở sợ tiểu ra quần Thái Bình xã Phú Lương huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình xã Quỳnh Trang huyện Quỳnh Phụ Tiểu học xã Quỳnh Trang

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !