Đà Nẵng: Từ xác chú chim bồ câu đến rác thải nhựa ở Công viên Biển Đông

Những hình ảnh PV Infonet ghi nhận sáng 5/8 cho thấy, đàn chim bồ câu ở Công viên Biển Đông (Đà Nẵng) đang phải “sống chung” với rác thải nhựa và nhiều loại rác khác. Liệu bên cạnh chuồng trại xuống cấp thì đây có phải thêm một nguyên nhân khiến đàn chim bồ câu nơi đây sụt giảm?

Chúng tôi buộc phải bắt đầu phóng sự ảnh này với hình ảnh một chú chim bồ câu nằm chết trên thảm cỏ Công viên Biển Đông. Nơi đây còn được gọi là “Công viên Hòa bình” vì có vườn chim bồ câu thành lập tháng 3/2009.

Ban đầu vườn chim có khoảng 400 con, dưới bàn tay nuôi nấng, chăm sóc của “dị nhân” Lê Minh Hải mà đã có thời điểm lên hơn 1.200 con, bay rợp trời.

Xác chú chim bồ câu trên thảm cỏ Công viên Biển Đông sáng 5/8 (Ảnh: HC)

Một hình ảnh buồn về Công viên Biển Đông.

Từ khi có đàn bồ câu, Công viên Biển Đông càng thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng ngoạn, chụp ảnh, nhất là các đôi uyên ương đến chụp ảnh cưới. 

Vậy mà khi đến đây sáng 5/8, chúng tôi lại bắt gặp xác một chú chim bồ câu nằm chết trên thảm cỏ, gần cạnh nhiều du khách vẫn đang thoải mái vui đùa. Dù cách đó không xa là dãy nhà điều hành Công viên Biển Đông của BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Không rõ chú chim bị chết lúc nào, nhưng nhìn qua có thể thấy, không phải xác chim mới chết mà đã chết vài ngày nhưng vẫn cứ nằm đó mà không thấy có ai dọn đi.

Nếu không phải chú chim câu ấy chết vì bị phá hoại, ném đá, săn bắt… mà chết vì bị bệnh thì sao? Liệu mầm bệnh có theo đó lây lan ra cả đàn chim? Không thể biết được, vì lũ chim thì không biết nói, còn lại là một sự thờ ơ!

Ngay cạnh xác chú chim bị chết là những chú chim câu khác, là du khách đang vui chơi. Trong khi dãy nhà điều hành của BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng ở cách đó không xa!

Hôm 18/7 vừa qua, trên trang FB Quản lý đô thị Đà Nẵng Xanh – Sạch – Đẹp, một người dân tên Phạm Tiến Lực đã đưa ra những thông tin, hình ảnh cảnh báo về sự suy giảm số lượng của đàn chim bồ câu ở Công viên Biển Đông, khiến người dân và du khách không còn dịp ngắm nhìn đàn chim đông đúc vào mỗi buổi sáng như những năm trước đây.

Chim bồ câu thích chuồng trại đẹp, thoáng mát. Vì vậy các gia đình nuôi loại chim này thuờng trang trí bên ngoài chuồng chim nhiều màu sắc đẹp và quét dọn sạch sẽ để chim ở. Nhưng theo ông Phạm Tiến Lực, sau nhiều năm khai thác, khu chuồng chim bồ câu ở Công viên Biển Đông đã xuống cấp trầm trọng nên nhiều chim bồ câu bỏ nơi ở cũ, vào các khu dân cư lân cận cư trú và kiếm ăn, sinh sôi bầy đàn!

Mặc dù các chuồng chim được khắc phục cơ bản tình trạng xuống cấp khi lợp lại mái...

nhưng sự cũ kỹ, bẩn thỉu vẫn chưa được cải thiện mấy...

và số lượng chim có phần thưa thớt hẳn so với trước.

Sau phản ánh này, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã cơ bản khắc phục sự xuống cấp của khu chuồng chim bồ câu ở Công viên Biển Đông, nhưng chủ yếu mới làm lại phần mái, còn tình trạng cũ kỹ, hôi hám… vẫn chưa được cải thiện mấy. Và ghi nhận thực tế sáng 5/8 cho thấy, số chim quanh khu vực Công viên Biển Đông thưa thớt hẳn so với trước đây.

Nhưng không chỉ chuồng trại. Qua khảo sát tại Công viên Biển Đông còn nổi lên chuyện… rác, trong đó có khá nhiều rác thải nhựa cùng nhiều thứ rác khác.

Đàn chim câu ở Công viên Biển Đông đang phải hàng ngày "sống chung" với rác thải nhựa...

Chai nhựa và rác thải ở Công viên Biển Đông.

Vị khách này nhìn thấy điều gì?

Rác!

Rác!

Và rác!

Rác nằm vương vãi trong hố thi công dở dang cạnh lối đi của khách...

Rác leo lên cảbức tượng Mẹ Âu Cơ của nhà điêu khắc gốc Đà Nẵng Lê Công Thành - một tên tuổi lớn của làng điêu khắc Việt Nam thế kỷ 20.

Cùng với rác vương vãi, khối đế đặt bức tượng làm bằng đá trắng thể hiện hình ảnh 2 bầu ngực no tròn bao bọc 1 quả trứng to này cũng đã có những dấu hiệu hư hỏng.

Có vẻ như đó mới chỉ là những hoạt động bề nổi, còn ngay trong phạm vi quản lý của họ ở Công viên Biển Đông thì dường như đang bỏ ngỏ.

Những hình ảnh PV Infonet ghi nhận sáng 5/8 cho thấy, đàn chim bồ câu ở Công viên Biển Đông đang phải hàng ngày “sống chung” với rác thải, nhất là rác thải nhựa. Liệu đây có phải thêm một nguyên nhân làm cho đàn chim câu bị sụt giảm?

Thêm vào đó là nhiều hình ảnh cho thấy những sự xuống cấp, hư hỏng, nhếch nhác khác lẽ ra không được để xuất hiện tại một địa điểm được xem như “bộ mặt” của du lịch Đà Nẵng?

Công viên Biển Đông - nơi thường xuyên thu hút đông đảo người dân cũng như du khách trong và ngoài nước đến tắm biển, nghỉ ngơi, tham quan, thưởng ngoạn dưới bóng dừa rợp mát và ngắm những đàn chim câu tung cánh... liệu có còn đẹp trong mắt bạn bè và du khách?

Và thêm nhiều hình ảnh xuống cấp, hư hỏng, nhếch nhác khác lẽ ra không được xuất hiện tại một nơi như Công viên Biển Đông!

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Công viên Biển Đông hòa bình chim bồ câu Sơn Trà rác thải nhựa

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !