Chủ tịch Đà Nẵng tiết lộ về chuyến bay đưa khách Trung Quốc trở lại Vũ Hán

Tối 27/1 (mồng 3 Tết), chính quyền TP Đà Nẵng bất ngờ nhận được thông báo của Chính phủ liên quan đến chuyến bay của Vietjet đưa số khách Trung Quốc từ Đà Nẵng trở về Vũ Hán và có nhiệm vụ đón các du học sinh Việt Nam về nước…

Sáng 30/1 (mồng 6 Tết), tại cuộc gặp của lãnh đạo TP Đà Nẵng với cán bộ, công chức đầu xuân Canh Tý 2020, câu chuyện thời sự được mọi người quan tâm nhất chính là việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) trên địa bàn.

Máy bay Vietjet hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, mặc dù đã tính toán tất cả các phương án để sẵn sàng ứng phó với những diễn biến xấu nhất của tình hình dịch nCoV, nhưng tối 27/1 (mồng 3 Tết), Đà Nẵng vẫn bị “lủng” (lúng túng/bị động). 

Cụ thể, ngày 22/1 (28 tháng Chạp) có đoàn 218 khách Trung Quốc từ Vũ Hán đến Đà Nẵng. Trong số này có 52 người được đưa về Trung Quốc ngày 25/1 (mùng 1 Tết), số còn lại được đưa về nước trong ngày 27/1 (mùng 3 Tết). Toàn bộ 218 khách du lịch này không phát hiện trường hợp nào có triệu chứng nhiễm dịch bệnh nCoVn.

Tuy nhiên tối 27/1 (mồng 3 Tết), chính quyền TP Đà Nẵng bất ngờ nhận được thông báo của Chính phủ liên quan đến chuyến bay của Vietjet đưa số khách Trung Quốc nói trên từ Đà Nẵng trở về Vũ Hán. Cụ thể, sau khi trả đoàn khách Trung Quốc xuống tại Vũ Hán, chuyến bay này sẽ bay không tải để trở về Việt Nam (máy bay sẽ bay rỗng khách, ngoài phi hành đoàn).

Do đó, Chính phủ và các bộ, ngành đề nghị đưa 14 em học sinh, sinh viên Việt Nam từ Vũ Hán theo chuyến bay này trở về nước. Các em này không có dịch bệnh gì cả. Lúc 9 – 10h tối 27/1, bắt đầu có lệnh thay vì bay về Hà Nội thì chuyến bay nói trên sẽ đáp xuống Đà Nẵng, và yêu cầu chính quyền TP Đà Nẵng tiếp nhận các em này.

Ông Huỳnh Đức Thơ cho hay, mặc dù các em không có dịch bệnh gì nhưng do trở về từ vùng đang có dịch nên các em phải được cách ly. Đây là tình huống mà Đà Nẵng không lường được. Nếu là người bệnh hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh thì đưa vào bệnh viện; nhưng các em này khỏe mạnh, không bệnh tật gì thì đưa vào bệnh viện sao được?

Chưa kể phải cách ly, phải lo cho các em ăn, ở tới 14 ngày trong điều kiện hoàn toàn cách ly, không được đi đâu hết! UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Y tế thực hiện việc này, nhưng Sở này rất lúng túng vì các em không bệnh tật gì hết thì đưa vào bệnh viện "bỏ" chỗ nào? Do vậy, Sở Du lịch được chỉ đạo tìm đặt nguyên một khách sạn nào đó phù hợp rồi UBND TP trực tiếp lo luôn; nhưng khi gọi tất cả các khách sạn thì họ đều từ chối, không tiếp nhận.

Cuối cùng UBND TP Đà Nẵng quyết định quay về với phương án sử dụng Bệnh viện Phổi, sẽ tạo một số phòng cho các em này ăn, ở trong 14 ngày Tết. Tuy nhiên, kế hoạch chưa kịp thực hiện thì ngay sáng hôm sau (28/1) Trung Quốc chính thức đóng cửa sân bay Vũ Hán, không cho bất cứ chuyến bay nào đến và đi; và có lẽ bây giờ các em học sinh đó vẫn đang còn mắc kẹt ở Vũ Hán.

“Tình huống này cho thấy, có những trường hợp mà chúng ta chưa lường được. Những người khỏe mạnh trở về từ vùng dịch phải cách ly tới 14 ngày thì làm sao có chỗ nào chứa hết? Mình đã tính kỹ các phương án rồi, nhưng vẫn còn những trường hợp xảy ra “lủng” như thế, phải lúng túng xoay xở cả đêm.

Do vậy chúng ta cần phải rà soát, chuẩn bị trước tất cả các phương án để bất cứ tình huống nào cũng phải lường cho hết, không để xảy ra bị động!” – Ông Huỳnh Đức Thơ nói.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Trung Quốc Vietjet Vũ Hán Huỳnh Đức Thơ virus Corona nCoV

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !