Cận cảnh quy trình xử lý máu sau khi được hiến tặng

Máu sau khi được những người tình nguyện hiến tặng còn phải trải qua một công đoạn phân tách, xử lý hàng giờ ở Khoa Điều chế các thành phần máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trước khi được chuyển đến với bệnh viện.
 Video cận cảnh quy trình xử lý máu diễn ra với các công đoạn khép kín trước khi máu được chuyển tới bệnh viện.
 

Tại Khoa Điều chế các thành phần máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) vào buổi chiều ngày 8/2, sau đợt “khủng hoảng máu” diễn ra vài ngày trước, thì ngày hôm nay có khá nhiều bạn trẻ đã đến đây hiến máu, khiến cho không khí ở đây mọi người rất tất bật.

Dược sĩ Võ Thị Diễm Hà, Trưởng khoa Điều chế các thành phần máu cho biết: "Sau khi máu được lấy từ người hiến, sẽ được ly tâm, tách các thành phần máu bằng cách ép thủ công hoặc bằng máy vào từng túi sản phẩm. Sản phẩm máu đầu ra gồm các chế phẩm chính là huyết tương, tiểu cầu và các gói hồng cầu."

Tại Khoa Điều chế các thành phần máu có hơn 10 máy ly tâm hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người bệnh, nơi nàyđược ví như một công xưởng máu thu nhỏ. Nơi máu của những người hiến tặng được đưa vào xử lý để cho ra các chế phẩm máu phục vụ người bệnh.

Các dược sĩ tại Khoa Điều chế các thành phần máu phải xử lý tới 1500 đơn vị máu/ngày, nhưng do nhu cầu lớn nên cũng chỉ đủ dùng trong 1 ngày.

Với 6 túi máu ban đầu, qua điều chế chỉ thu được 1 đơn vị máu để phục vụ cho người bệnh.

"Những ngày gần đây, người đi hiến máu nhiều hơn thời gian trước sau khi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát lời kêu gọi hiến máu ngày 2-2. Các nhân viên của Khoa Điều chế các thành phần máu làm việc từ 7h30 sáng đến hơn 19h tối mỗi ngày để điều chế xong lượng máu thu được từ những người hiến tặng mỗi ngày" -Dược sĩ Võ Thị Diễm Hà cho hay.

Sau khi được điều chế xong, mỗi chế phẩm máu sẽ được bảo quản ở một nhiệt độ khác nhau: Hồng cầu từ 2 - 6 độ C, huyết tương -25 độ C.

Được biết toàn bộ quá trình xử lý máu diễn ra tại đây nhiều giờ với các công đoạn khép kín trước khi máu tới bệnh viện.


Quang Hùng
Từ khóa: Máu Hiến Tặng Người Hiến Máu Thành Phần Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Điều Chế

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !