Đường sắt liên tiếp trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu

Trong tuần qua, 2 đoàn tàu của Công ty Đường sắt Sài Gòn đã liên tục phát hiện tài sản của hành khách bỏ quên trên tàu. Các tổ tàu đã lập biên bản và nhanh chóng trao trả lại tài sản thất lạc cho các hành khách theo đúng quy định.

Ông Trịnh Ngọc Nê nhận lại tài sản ngay trên tàu SE10.

Cụ thể, lúc 14h40 ngày 28/5, sau khi rời khỏi ga Đồng Hới, tiếp viên Bạch Đình Dương (thuộc Công ty Đường sắt Sài Gòn) khi đang vệ sinh toa xe số 1 tàu SE10 thì phát hiện trong phòng vệ sinh có 1 chiếc túi nam màu đen (loại túi đeo chéo).

Tiếp viên Bạch Đình Dương đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho Trưởng tàu SE10 Phạm Trọng Luân về sự việc. Qua hệ thống phát thanh, Trưởng tàu thông báo cho hành khách đi tàu biết và mời hành khách về phòng chỉ huy để nhận lại tài sản.

Sau khi nghe trình bày và xác minh vị trí trên toa tàu, hành khách là Trịnh Ngọc Nê (đi từ Biên Hòa ra đến Thanh Hóa) được xác định chính là chủ nhân của chiếc túi màu đen nói trên.

Khi lập biên bản bàn giao, kiểm tra trong túi của anh Nê có một điện thoại di động, 13 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Trịnh Ngọc Nê. Rất nhanh chóng, Trưởng tàu SE10 Phạm Trọng Luân cùng tổ tàu SE10 đã làm các thủ tục cần thiết và bàn giao số tài sản trên trả lại cho chủ nhân ngay trên tàu theo đúng quy định.

Tổ tàu NH1 trao lại tài sản cho hành kháchNhữ Thị Thanh Chung ngay trên tàu vào sáng 27/5.

Trước đó, ngày 27/5, tàu NH1 xuất phát từ Huế đi Nha Trang cũng phát hiện một hành khách bỏ quên tài sản. Theo anh Nguyễn Ngọc Sơn - Trưởng tàu NH1, sau khi hành khách xuống tàu, tiếp viên phụ trách toa xe số 7 khi tiến hành dọn vệ sinh thì phát hiện tại giường số 14 hành khách xuống tàu tại ga Nha Trang có để quên 1 túi màu đen.

Tổ tàu tiến hành kiểm tra bên trong chiếc túi thấy có 11 triệu đồng tiền mặt cùng chứng minh thư mang tên Nhữ Thị Thanh Chung và Hộ chiếu mang tên Trịnh Văn Thành. Qua xác minh thông tin, được biết hành khách Nhữ Thị Thanh Chung có đi tàu NH1 từ Đà Nẵng về ga Nha Trang và chính là chủ nhân của chiếc túi.

Qua thông tin trên danh sách vé đi tàu, Trưởng tàu NH1 và tổ tàu đã gọi loa phóng thanh và liên hệ với hành khách Nhữ Thị Thanh Chung (vừa rời tàu ít phút-PV) để trao trả lại số tài sản trên theo quy định...

Hoàng Nam
Từ khóa: đường sắt sài gòn bỏ quên tài sản

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !