Bé trai bị đuối nước ở công viên nước mới khai trương đã tử vong

Sáng 13/6, lãnh đạo UBND phường Phú Lương (Hà Đông) cho biết, bé trai đuối nước tại Công viên nước mới khai trương ở đây đã tử vong. Bé trai tử nạn là Phùng Văn K. (4 tuổi) hiện trú tại tổ 22, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội.

Sáng 13/6, lãnh đạo UBND phường Phú Lương (Hà Đông) cho biết, bé trai đuối nước tại một công viên nước vừa khai trương chiều 12/6 đã tử vong. Được biết bé trai này là Phùng Văn K. (4 tuổi, hiện đang sinh sống tại tổ 22, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, vào chiều ngày 12/6, cháu K. được 2 bác là ông Đào Cư H. và bà Phùng Thị H. cho vào công viên nước chơi. Khi vợ chồng ông H. và cháu K. đi trên đoạn sông lười thì bất ngờ cháu K. bị lật phao, ngã rơi xuống đáy sông.

Lúc này, mọi người vội tri hô và đội cứu nạn công viên nước đã có mặt sau đó để vớt cháu lên, tiến hành sơ cấp cứu ban đầu. Sau đó, cháu K. được chuyển vào Viện 103 cấp cứu, theo dõi.

Khoảng 20h cùng ngày, tình hình cháu có tiến triển tốt lên. Tuy nhiên, đến khoảng 23h ngày 12/6, tình trạng cháu K. bất ngờ chuyển hướng xấu, gia đình lại tiếp tục chuyển cháu lên Bệnh viện nhi Trung ương để cấp cứu.

Đáng tiếc, đến khoảng 5h30 phút sáng ngày 13/6, cháu K. đã tử vong. Ngay trong sáng 13/6, gia đình đã đưa cháu K. về nhà để lo hậu sự.

10h sáng nay, béPhùng Văn K. được gia đình mai táng tại nghĩa trang thôn Bắc Lãm, Phú Lương, Hà Đông.

Người thân cháu K. buồn đâu trước sự ra đi đột ngột của cháu.

Ban thờ cháu K. được gia đình lập vội vàng trong sáng 13/6.

Được biết, khu công viên này chính thức mở cửa đón du khách hôm 10/6.

Ngay khi vừa đi vào hoạt động, chính quyền địa phương cùng các đơn vị chức năng quận Hà Đông đã tới để kiểm tra. Qua kiểm tra, công viên này mới có giấy phép kinh doanh, chưa đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý. Do đó, sáng 12/6 chính quyền địa phương đã lập biên bản xử phạt hành chính, và ra thông báo đình chỉ hoạt động của công viên.

Đáng buồn hơn, khi sáng 12/6 chính quyền sở tại ra quyết định đình chỉ hoạt động của công viên nước này, thì đến chiều cùng ngày xảy ra vụ việc thương tâm nói trên.

Anh Hùng
Từ khóa: Bệnh viện nhi Trung ương tổ 22 phường Phú Lương quận Hà Đông Hà Nội Viện 103 cấp cứu theo dõi Bắc Lãm Phú Lương Hà Đông Mường Thanh Khu đô thị Thanh Hà

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !