Xã Vĩnh Lộc B “dân vận khéo” trong công tác làm đường nông thôn

Câu chuyện người dân ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh tự nguyện hiến đất, đóng góp kinh phí làm đường nhựa khang trang sạch đẹp là điều đáng được phát huy và nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương trong huyện.

Những ngày đầu năm mới, không khí xuân đang tràn khắp phố phường, làng quê. Đi trên con đường mới khang trang sạch sẽ, người dân tổ 2, ấp 1 càng phấn khởi vui mừng gấp bội. Nhờ công tác “dân vận khéo” người dân nơi đây đã hoàn thành tuyến đường giao thông mà lâu nay tưởng chừng không thể làm được.

Lắp đặt hệ thống cống thoát nước cho con đường mới

Ông Trương Công Minh - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Lộc B phấn khởi kể lại câu chuyện huy động sức dân để làm đường. Trước đó, được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo địa phương, mặt trận tổ quốc rà soát lại các tuyến đường trong khu dân cư, cũng như các tuyến hẻm đã xuống cấp trên địa bàn xã.

Sau khi lập danh sách, công tác mặt trận phối hơp với trưởng ấp mời tổ nhân dân khu vực lên họp để triển khai nội dung. Dọc tuyến đường có trên 80 hộ dân sinh sống. Khi ấp tổ chức họp tổ để phổ biến kế hoạch, bà con đều đồng thuận hết lòng. 

Ông Minh chia sẻ: “Được sự ủng hộ của UBND xã và sự nhiệt tình của bà con tổ 2, công tác thực hiện sửa chữa, nâng cấp tuyến đường được đẩy mạnh nhanh chóng. Chúng tôi đến từng nhà vận động người dân hiến đất mở rộng đường. Mỗi người dăm ba triệu, chủ các cơ sở, các Mạnh thường quân ủng hộ cả trăm. Có người hiến tặng hơn 300m2 đất”.

Xuất phát từ việc đường bị trũng, ổ voi ổ gà gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Hơn nữa, đường gần chợ nên thường xảy ra kẹt xe. Đặc biệt, tuyến đường này không có hệ thống thoát nước, cứ hễ mưa xuống là đường bị ngập, gây ô nhiễm mất mỹ quan.

Qua đó được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã, chi bộ ban ấp đã tiến hành vận động bà con làm đường. Nhờ sự chung tay của các Mạnh thường quân, chi bộ ấp cũng vận động bà con hiến đất mở rộng đường.

Con đường mới khang trang, sạch sẽ là kết quả của sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân

Ông Lê Thanh Hoài, trưởng ấp1 chia sẻ: “Qua tiếp xúc cử tri, bà con nông dân cũng có nguyện vọng được chỉnh trang, mở rộng đường. Sau khi làm đường ai cũng vui mừng. Việc cải tạo và mở rộng đường tạo điều kiện để phát triển kinh tế. Việc làm ý nghĩa và thiết thực này trong thời gian tới, UBND cũng đã có chủ trương sẽ nhân rộng mô hình trên 16 ấp của xã”.

Là hộ dân ủng hộ nhiệt tình và tự nguyện xin hiến hơn 330m2 đất để làm đường, ông Bé không giấu được niềm vui hân hoan khi đoạn đường dài hơn 500m đã hoàn thành xong: “Con đường hiện nay đã khang trang sạch đẹp, không còn kẹt xe, không còn ngập úng, chúng tôi rất vui mừng”.

Mạnh thường quân Tống Công Thắng ủng hộ hết mình trong việc này, anh cũng là người có nhiều đóng góp vật chất trong quá trình triển khai làm đường. Anh cho biết: “Từ một con hẻm nhỏ nhếch nhác nay đã trở thành con đường rộng 5m, xe máy, ô tô lưu thông thuận tiện ai cũng mừng, hạnh phúc”.

Bà Nguyễn Thị Đính hộ dân sinh sống tại đây cho biết: “Con đường làm xong vượt sự mong đợi không chỉ riêng tôi mà của cả bà con nơi đây. Trước đó, ở đây không có đường cống thoát nước, mùa mưa là ngập, xe qua lại khó khăn. Nhờ có Mạnh thường quân đóng góp làm con đường đạt tiêu chuẩn. Lúc đầu còn băn khoăn về vấn đề tôn nền, làm đường. Nhưng sau khi hoàn thiện, bà con rất mừng”. 

Bà Đính cũng mong muốn các ban ngành chính quyền, Mạnh thường quân cùng chung tay ủng hộ và giải phóng thêm con đường này nối thẳng ra đường Võ Văn Vân. Nếu làm được vậy sẽ tránh được kẹt xe đầu đường, khi có sự cố về hỏa hoạn cháy nổ xe cứu hỏa, cứu thương cũng có thể tiếp cận dễ dàng hơn.

Nhờ phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo và khơi dậy nội lực của người dân trong thời điểm điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc hoàn thiện con đường hôm nay góp phần xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, hiện đại, góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương và phát triển đất nước. 
Nhìn lũ trẻ tươi cười bước đi trên con đường nhựa trải thảm sạch sẽ, đã thấy sắc xuân đến gần hơn với bà con tổ 2, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Lan Ngọc
Từ khóa: ấp 1 xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh làm đường hiến đất dân vận

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !