Cán bộ Kiểm lâm Đắk Nông uống rượu và đánh nhau: Một người "thoát án"

Liên quan đến vụ Hạt trưởng kiểm lâm huyện Cư Jút (Đắk Nông) say rượu, “gạt tay” khiến cấp dưới bất tỉnh, theo thông tin mà chúng tôi nắm được, có một nhân viên đi cùng đoàn dù uống rượu nhưng đã thoát án kỷ luật một cách ngoạn mục.

Trạm Kiểm lâm số 10

Theo đó, trong khi Hạt trưởng bị cảnh cáo, một nhân viên khác bị khiển trách thì ông Lê Thế Quý (nhân viên lái xe của Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút) lại không hề hấn gì.

Trong biên bản làm việc của Chi cục Kiểm lâm Đắk Nông thể hiện, ông Lê Thế Quý có uống rượu trong giờ làm việc nhưng không say, làm chủ được bản thân nên quá trình bỏ phiếu 100% đồng ý cho "kiểm điểm rút kinh nghiệm".

Dù uống rượu trong giờ hành chính nhưng ông Lê Thế Quý không bị kỷ luật

Liên quan đến việc này, đến sáng nay 14/2, ông Phạm Tuấn Linh, Phó Giám đốc phụ trách VQG Yok Đôn cho biết, đang làm rõ thông tin những tổ chức, cá nhân uống rượu trong giờ hành chính.

Theo ông Linh, trong quá trình kiểm điểm nếu có sai phạm đơn vị sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bao che, nương tay.

Đối với 2 nhân vật chính là ông Lê Văn Hà (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút) và ông Phan Văn Hoàng (Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút) đã bị Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông kỷ luật.

Cụ thể, ông Lê Văn Hà bị kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo”, còn ông Phan Văn Hoàng bị kỷ luật khiển trách.

Trước đó như PV Infonet đã thông tin, vào ngày 10/12/2019, ông Lê Văn Hà với vai trò Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra của Hạt Kiểm lâm huyện Cư Jút đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng của VQG Yok Đôn (trong khu vực thuộc địa giới của tỉnh Đắk Nông).

Sau đó, toàn đoàn đã ăn cơm trưa và có uống rượu tại Trạm kiểm lâm số 10 (thuộc VQG Yok Đôn) đến tận 15 giờ chiều cùng ngày. Đáng chú ý, tan tiệc tại Trạm kiểm lâm số 10, đoàn tiếp tục di chuyển đến Trạm kiểm lâm số 5 (cũng thuộc VQG Yok Đôn) uống rượu tiếp và rồi kéo nhau đi hát karaoke.

Sau khi tan cuộc nhậu và hát hò, trên đường từ huyện Buôn Đôn về TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), giữa ông Hà và ông Hoàng đã xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình cự cãi này, ông Hà đã đánh ông Hoàng rách mũi.

Sau khi xảy ra vụ việc, cả 2 ông Hà và Hoàng đều có báo cáo sự việc, nhưng lí do ông Hoàng bị thương là "khi đi vệ sinh không cẩn thận và khi bước xuống xe bị té ngã, không có chuyện đánh nhau trong lúc ăn nhậu, say xỉn". Sự việc chỉ bị phơi bày sau khi có đơn tố cáo và được cấp trên chỉ đạo giải trình.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, sau khi vụ việc xảy ra, các tập thể, cá nhân liên quan đã cố tình che giấu sự việc, trốn trách nhiệm, không báo cáo lên cấp trên và cũng không làm kiểm điểm theo quy định. Còn theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông, "đây là sai phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngành".

Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho rằng: "Ông Hà là người đứng đầu cơ quan, chủ trì đoàn công tác, kiểm tra nhưng không thực hiện công vụ theo quy định. Đã uống rượu trong giờ làm việc, say rượu không kiểm soát được hành vi nên đã đánh nhân viên gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe và danh dự công chức; làm mất đoàn kết nội bộ, cố ý che dấu sai phạm, báo cáo sai sự thật".

Hải Dương
Từ khóa: Hạt kiểm lâm Cư Jút Đắk Nông uống rượu đánh nhau kỷ luật

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !