Đồng Nai: Dân khóc ròng, khánh kiệt nhà cửa vì heo

Toàn bộ 11/11 huyện, thành phố của tỉnh Đồng Nai đều đã có heo mắc dịch tả heo châu Phi. Đồng Nai giờ đã thành “thủ phủ” của dịch khiến người nuôi heo điêu đứng.

Tiêu hủy heo mắc dịch tại Đồng Nai.

Tại huyện Thống Nhất, chủ các hộ nuôi heo khóc ròng khi từng đàn heo bị mang đi tiêu hủy. Vợ chồng chị Liên (ấp 2, xã Lộ 25) bần thần khi 80 con heo nái, 800 con heo thịt chăn nuôi theo mô hình VietGap đã dính dịch tả phải mang đi tiêu hủy. Đàn heo bị tiêu hủy đồng nghĩa với việc vợ chồng chị phải gánh khoản nợ chồng chất, khi không còn heo xuất chuồng đi bán để trả nợ các khoản vay ngân hàng.  

Trong khi đó, hộ bà Phương hàng xóm cũng đã đầu tư 4 tỉ đồng nuôi 130 con nái, 1.000 con heo thịt nhưng giờ cũng đã có vài chục con chết và cả ngàn con khác đang nằm ủ rũ chờ mang đi tiêu hủy. Cả gia đình bà Phương như ngồi trên đống lửa trước viễn cảnh phá sản, nợ nần cận kề trước mặt.

Theo Chi cục Chăn nuôi – thú y tỉnh Đồng Nai, tính đến ngày 24/7 toàn tỉnh đã có gần 950 hộ chăn nuôi heo thuộc 81 xã của 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh có dịch tả heo châu Phi, với hơn 108 ngàn con heo đã bị tiêu hủy. Ổ dịch mới nhất xuất hiện tại 1 trại heo sinh sản thuộc xã Bàu Sen, TP.Long Khánh.

So sánh số liệu trong 3 tháng dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Đồng Nai (từ ngày 17/4 đến ngày 20/7) cho thấy, điều đáng báo động là tốc độ lây lan, phát sinh ổ dịch trên địa bàn tỉnh trong vài tuần gần đây rất nhanh. Cụ thể, chỉ tính riêng 3 tuần đầu tháng 7/2019, toàn tỉnh Đồng Nai đã phát sinh thêm ổ dịch ở 644 hộ chăn nuôi, thuộc 50 xã với số lượng heo bị tiêu hủy trên 57,3 ngàn con.

Ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện ở các trang trại lớn và nguy cơ sẽ tiếp tục lan rộng trong thời gian tới. Toàn tỉnh Đồng Nai tuy có khoảng 1,7 ngàn trang trại chăn nuôi, nhưng số lượng trang trại nuôi chuồng lạnh rất ít, điều kiện để thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học đúng nghĩa còn khó khăn nên dự báo số lượng heo mắc dịch sẽ tiếp tục tăng.

Mặt khác, cũng theo ông Quang, do đang trong giai đoạn mùa mưa, việc thực hiện tiêu độc, khử trùng phòng dịch buổi sáng, thì buổi chiều mưa lớn làm mất hiệu quả. Vì vậy, chăn nuôi an toàn sinh học vẫn là giải pháp cứu cánh trong phòng dịch tả heo châu Phi. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần nâng sức đề kháng cho vật nuôi bằng thức ăn, các chất đề kháng bổ sung...

Tuy nhiên, nhiều hộ chăn nuôi cho biết, khi được chính quyền cảnh báo dịch tả heo châu Phi thì các hộ đều áp dụng quy trình phòng ngừa khá nghiêm ngặt, nhưng không hiểu sao heo vẫn bị bệnh. Gia đình bà Thủy (Lô 25) nuôi gần 7.000 con heo trong 3 trại đã yêu cầu tất cả nhân viên, kỹ thuật viên phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định "nội bất xuất, ngoại bất nhập". 

Cụ thể, thức ăn cho heo, đồ ăn cho người và tất cả vật dụng ra vào trại đều phải qua kiểm tra, sát trùng, xử lý tia cực tím trước khi đưa vào khu vực chăn nuôi. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn xảy ra trên trang trại của bà khi có hơn 2.000 con heo đã chết trong 2 tháng qua. Chính vì không biết dịch lây lan do đâu nên các hộ nuôi heo tại Đồng Nai đang rất hoang mang.

An Nhiên
Từ khóa: dịch tả heo châu phi dịch tả lợn châu phi dịch tả heo châu phi tại đồng nai hộ chăn nuôi heo tiêu hủy heo bị dịch

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Cảnh độc đáo ở nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam

Có tuổi đời hàng trăm năm, rặng duối khổng lồ sừng sững bao quanh nơi thờ nữ tình báo đầu tiên của chính sử Việt Nam.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Cựu binh hơn 8 năm làm điều đặc biệt trên phố, từ chối nhận tiền hỗ trợ

Hơn 8 năm qua, tại TP. Hội An, một cựu binh lớn tuổi hằng ngày cần mẫn đẩy chiếc xe tự chế rong ruổi khắp nẻo đường để nhặt rác. Ông từ chối nhận lương cho công việc này.

Đang cập nhật dữ liệu !