Chiều 26 Tết, hành khách vẫn “vật vờ” tại nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất
Cảnh tượng ùn ùn về quê ăn Tết, các ghế ngồi không còn chỗ trống lại diễn ra tại sân bay Tân Sơn Nhất khi dịp Tết Nguyên Đán đang cận kề.
Hành khách mệt mỏi nằm chờ lên máy bay về quê |
Vì được khuyến cáo phải đến trước ít nhất 3 tiếng, nên nhiều người có chuyến bay buổi chiều đã đến sân bay từ 12 giờ trưa. “Đi máy bay vất vả nhưng cũng nhanh hơn so với đi xe, đi tàu”, một hành khách cho biết.
Ghế ngồi không còn chỗ trống, nhiều người mệt mỏi nằm dài trên ghế |
Dễ dàng nhận thấy có rất nhiều gia đình ôm theo con nhỏ để cùng về quê. Tình trạng chen lấn quá đông và chờ đợi lâu khiến nhiều trẻ mệt mỏi, vật vờ hay ngủ gục. Một số trẻ còn lên cơn sốt, được cha mẹ dán miếng hạ sốt trong lúc chờ đợi chuyến bay.
Nhiều người ngán ngẩm với cảnh tượng này |
Giao thông bên ngoài sân bay chiều 26 Tết thông thoáng hơn những ngày trước |
Thống kê cho thấy, có khoảng gần 900 chuyến bay đi, đến Tân Sơn Nhất trong những ngày trước Tết.