TT Huế: Tiêu hủy hàng chục con lợn rừng bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Sau khi phát hiện dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở đàn lợn rừng được nuôi ở khu nghỉ dưỡng trên địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiêu hủy hàng loạt, đồng thời triển khai cấp bách các giải pháp nhằm khống chế, ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Lập chốt xử lý dịch tả lợn Châu Phi ở xã Phong Sơn (huyện Phong Điền).

Ngày 27/3, ông Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm 6 con lợn rừng trong khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) chết dương tính với dịch tả lợn Châu Phi, UBND huyện đã chỉ đạo lực lượng thú y tiêu hủy toàn bộ những con còn lại.

Trước đó, vào ngày 20/3 có 9/47 con lợn rừng của khu nghỉ dưỡng này xuất hiện dấu hiệu bị bệnh nên đơn vị này đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu đi xét nghiệm, cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Đến ngày 23/3, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 38 con lợn còn lại. Đồng thời, tiến hành các biện pháp tiêu độc, khử trùng tại khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Alba Thanh Tân, các lối ra vào, lập chốt kiểm dịch tạm thời.

Trước đó, vào ngày 18/3, 3/5 con lợn nuôi của vợ chồng ông Tạ Hồng Uẩn và bà Hà Thị Hồng ở thôn Hiền An (xã Phong Sơn, huyện Phong Điền), sau khi đi xét nghiệm đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu độc, khử trùng và tiêu hủy 5 con lợn của gia đình ông Tạ Công Uẩn. 

Nhiều tuyến đường ở xã Phong Sơn được tiêu độc, khử trùng.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, sau khi phát hiện lợn chết và dương tính với dịch tả lợn châu Phi ở Thừa Thiên Huế, Chi Cục thú y đã đến tiêu độc, khử trùng và lập các chốt kiểm dịch có lực lượng trực 24/24 để phòng dịch bệnh lây lan. Đồng thời, các địa phương chưa phát dịch bệnh cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Đến nay, địa bàn Thừa Thiên Huế đã lập trên 10 chốt kiểm dịch như quốc lộ 1A tại xã Phong Thu (huyện Phong Điền) và xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc), các huyện biên giới để tránh dịch lây lan ra diện rộng, phối hợp với các lực lượng có liên quan túc trực, kiểm soát theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Hưng thông tin thêm.

Cán bộ thú y kiểm soát, phun thuốc các xe vận chuyển lợn đi qua Thừa Thiên Huế ở xã Phong Thu.

Để khống chế dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ lây lan trên diện rộng, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai các giải pháp cấp bách khống chế, ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Đối với những địa phương đã phát hiện có dịch tả lợn châu Phi, phải kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn ra khỏi địa bàn huyện có dịch bệnh, đặc biệt thực hiện nghiêm việc cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm lợn ra vào vùng dịch theo đúng quy định của Luật Thú y.

Các cơ sở chăn nuôi lợn nằm trong vùng dịch đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật còn hiệu lực đối với các bệnh khác, có nhu cầu vận chuyển lợn ra khỏi phạm vi vùng dịch phải được cơ quan thú y lấy mẫu, xét nghiệm có kết quả âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi và hướng dẫn tuyến đường vận chuyển ra khỏi vùng có dịch. Thành lập ngay các chốt kiểm dịch tạm thời, để tổ chức kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ đối với lợn và sản phẩm lợn ra vào địa bàn có dịch.

Cán bộ túc trực 24/24 tại chốt kiểm dịch động vật trên QL1A (xã Phong Thu, huyện Phong Điền).

Đồng thời, bố trí các lực lượng thú y, công an và các lực lượng liên quan để tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn, sản phẩm lợn. Vệ sinh, tiêu độc khử trùng ổ dịch hàng ngày và tiêu độc các phương tiện vận chuyển, con người ra vào khu vực có dịch. Tăng cường giám sát phát hiện bệnh, báo cáo thông tin nhanh cho Ban chỉ đạo chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản cấp huyện để xử lý dập tắt dịch kịp thời, không để dịch lây lan rộng. 

Hà Oai

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !