Chuyện lạ: Vừa bắt được cát tặc, huyện cấp tốc xin đổ cát xuống sông và... thả tàu

Sau khi bắt 4 tàu hút cát trái phép, UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) bất ngờ ra văn bản, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông xin đổ cát xuống sông và giao lại 4 tàu hút cát này cho chủ phương tiện.

4 tàu cát đang hút trộm bị bắt tại trận khi đang làm sạt lở bờ sông Krông Nô, nhưng lại được huyện xin... thả tàu.

Dân vui mừng vì bắt được cát tặc...

Khoảng 4 giờ sáng 25/9/2019, lực lượng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bắt quả tang 4 tàu hút cát đang hoạt động tại sông Krông Nô, đoạn qua thôn Cao Sơn, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô.

Các tàu bị bắt gồm: tàu Đoàn Kết - ĐL 0099 do ông Trần Văn Quyết điều khiển; tàu Đoàn Kết 07 - ĐL 0086, do ông Trần Văn Hoàn, điều khiển; tàu Đoàn Kết 10 - ĐL 0095 (chưa rõ người điều khiển). Cuối cùng là tàu của Công ty Tây Nguyên 04, do ông Nguyễn Đức Thuận, điều khiển. Những người lái tàu trên đều trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Một chiếc tàu mang tên Đoàn Kết 10 - ĐL 0095 (chưa rõ người điều khiển).

Khi bị bắt giữ, cả 4 tàu chiếc tàu nói trên đang hoạt động hút cát, gây sạt lở tổng cộng 1.416m2 đất nông nghiệp dọc bờ sông Krông Nô, chiều dài bờ sông bị sạt lở là 59m và chiều sâu 24m. Tổng khối lượng cát mà 4 tàu đã hút vào thời điểm bị phát hiện là 115,6m3.

Được biết, khu vực các tàu hút cát được UBND tỉnh Đắk Nông cấp phép khai thác cát cho Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên (Đắk Lắk). Tuy nhiên, các chủ phương tiện không hề cung cấp được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tây Nguyên thuê 4 tàu này hút cát. Phía Công ty Tây Nguyên cũng không có giấy tờ đăng ký cho 4 tàu hút cát mang biển hiệu nói trên.

Trong ngày 25/9, sau khi hoàn tất thủ tục, lực lượng chức năng đã bàn giao toàn bộ phương tiện, chủ phương tiện và hồ sơ vụ việc cho UBND huyện Krông Nô để tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND xã Buôn Choah, toàn bộ 1.416m2 đất bị sạt lở đều là đất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.

Việc bắt các tàu cát này khiến dư luận địa phương hết sức hoan nghênh. Đặc biệt là người dân địa phương thì vui mừng không xiết và rất cảm ơn các lực lượng chức năng đã không quản ngại khó khăn bắt được số tàu cát lậu khủng này.

.... nhưng huyện lại cấp tốc làm văn bản xin trả tàu vi phạm

Văn bản cấp tốc kiến nghị thả tàu vi phạm củaUBND huyện Krông Nô.

Tuy nhiên, 26/9/2019, tức chỉ một ngày sau khi nhận bàn giao 4 tàu cát từ cơ quan chức năng, ông Trần Đăng Ánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô đã cấp tốc ký Báo cáo số 422/BC-UBND gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Trong báo cáo, UBND huyện Krông Nô đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho phép 4 tàu hút cát đổ toàn bộ tang vật là 115,6m3 cát xuống sông và bàn giao tàu lại cho chủ phương tiện.

Theo lý giải của ông Ánh, khu vực các tàu hoạt động hút cát trái phép không có bến bãi tấp kết tàu thuyền, nên huyện gặp khó khăn trong việc trông coi phương tiện. Mặt khác, nếu để nguyên khối lượng cát trên tàu thì sợ tàu sẽ chìm. Do đó, sau khi xác địch được khối lượng, huyện kiến nghị cho phép các tàu đổ xuống sông. “UBND Krông Nô mới chỉ mới kiến nghị, còn UBND tỉnh cũng chưa có ý kiến gì về việc này”, ông Ánh nói.

Một cán bộ tham gia vụ bắt giữ 4 tàu hút cát cho rằng, các tàu này đều không có hồ sơ, giấy tờ theo quy định, không đủ điều kiện để lưu hành trên sông. Do đó, nếu tiếp tục giao lại 4 tàu này cho chủ phương tiện thì không đúng quy định, không phù hợp. Mặt khác, theo những tài liệu ban đầu, vụ việc hút cát trái phép này có dấu hiệu tội phạm, toàn bộ tang vật cần được bảo vệ để phục vụ công tác điều tra về sau nhưng không sao lãnh đạo huyện lại xin... thả tàu!?

Dân bức xúc "hiến kế" tình nguyện trông coi dùm

Các tàu này đã cố tình hút vào bở gây sạt lở hơn 1.000m2 đất nông nghiệp của người dân.

Việc UBND huyện Krông Nô làm văn bản kiến nghị thả 4 tàu cát nói trên khiến người dân địa phương rất bất bình và nghi ngờ có khuất tấy trước động thái “lạ” của chính quyền huyện.

Nhiều ý kiến đều cho rằng, tình trạng tàu hút cát trái phép trên sông Krông Nông diễn ra trong thời gian dài gây sạt lở bờ sông rất nghiêm trọng. Đã có hàng chục ha đất nông nghiệp của người dân bị sạt lở xuống sông mà nguyên nhân là do các tàu hút cát trái phép gây ra. Trong khi đó, chính quyền và lực lượng chức năng đã không có biện pháp xử lý hiệu quả.

"Bữa nay thấy công an bắt được tàu, người dân ai cũng vui mừng. Vậy mà, UBND huyện lại đề nghị thả tàu ra. Nếu vậy làm sao mà xử lý được. Người dân chúng tôi sẵn sàng đứng ra giữ tàu cho huyện. Chúng tôi sẵn sàng làm không công. Nếu có xảy ra mất mát hay chuyện gì, chúng tôi xin chịu trách nhiệm”, một người dân địa phương cho biết.

Chưa biết liệu UBND tỉnh Đắk Nông có đồng ý cho UBND huyện Krông Nô thả tàu hay không? Tuy nhiên, với động thái cấp tốc ký kiến nghị này của UBND huyện Krông Nô, dư luận dậy sóng cũng là điều không... khó hiểu!

Hải Dương
Từ khóa: UBND huyện Krông Nô Đắk Nông đổ cát xuống sông cát lậu. Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Nông

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !