Bai “rOtK” Fan từng nổi tiếng là một player giàu cảm xúc và đó là lý do anh được cộng đồng Dota 2 Trung Quốc đặt cho biệt danh “Big Momma”.
rOtK sẽ không dẫn dắt "Super Team" mới của Dota 2 Trung Quốc, 4AM
Vì thế, không có gì bất ngờ khi rOtK tỏ ra xúc động trong buổi livestream mới đây, nơi anh giãi bày những sự cố liên quan tới Four Angry Men (4AM) và ViCi Gaming.
Cụ thể, rOtK đã chia sẻ góc nhìn của anh về việc không thể chuyển từ ViCi sang dẫn dắt 4AM. Vị HLV nổi tiếng Dota 2 Trung Quốc đã không thề kìm chế cảm xúc để rồi bật khóc khi nhắc tới ViCi.
Thừa nhận mình đã “kiệt sức” và “cạn kiệt tham vọng” nên rOtK muốn tạm nghỉ một thời gian để suy nghĩ thấu đáo cho tương lai.
Dưới đây là những ý chính trong buổi livestream mới nhất của rOtK:
Sau khi cung cấp tất cả những thông tin trên, rOtK nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt tới từ Weibo và stream. Nhưng có lẽ điều này cũng chỉ làm anh vơi đi phần nào nỗi buồn bởi rOtK vẫn quyết định rời xa sàn đấu Dota 2 một khoảng thời gian để ổn định mọi thứ.
Vào ngày 01/10 vừa qua, 4AM công bố đội hình thi đấu chính thức sau hai tháng “im hơi lặng tiếng”. Họ đã gây ngạc nhiên cho tất cả khi đem về Sylar mà không phải Paparazi trong vai trò carry player.
Nhiều người trong cuộc cho hay 4AM đã thương thảo bất thành với ViCi do không muốn chi ra 220,000 USD giải phóng hợp đồng cho Paparazi và họ đành phải “chữa cháy” bằng Sylar.
Nhưng chỉ một ngày sau khi nhận phải rất nhiều phản ứng tiêu cực từ cộng đồng Dota 2 Trung Quốc, 4AM đã xóa bài đăng trên Weibo và được cho là đã kick Sylar để dọn đường cho Paparazi.
Tất cả vẫn chỉ là thông tin bên lề bởi 4AM vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.
4AM đã làm tiêu tốn giấy mực của báo chí trong suốt vài tuần qua bởi những drama trên thị trường chuyển nhượng
2016 (Theo AFK Gaming)