Bí ẩn đáy hồ Constance: "thủy cung" ma quái xây bởi… người đồ đá?

Một thứ kỳ dị, trông như một phần thủy cung trong thần thoại bị bỏ hoang, xây từ thời đồ đá 5.500 năm trước đã khiến các nhà khảo cổ hoang mang.

Trong quá trình khảo sát hồ Constance ở Bắc Âu, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những cấu trúc đá vô cùng khó hiểu dưới đáy hồ.

Nhiều viên đá có bề rộng tới hơn 2,5 m được xếp thành một kiểu kiến trúc kỳ lạ, được mô tả là giống vòng đá Stonehenge nổi tiếng ở Anh nên được giới truyền thông đặt tên là "Stonehenge Thụy Sĩ".

Một phần của cấu trúc thời đồ đá đã lộ diện khi trầm tích bị lấy bớt - Ảnh: CEN

Quá trình khai quật đã hé lộ tới 170 khối đá khổng lồ. Ban đầu người ta nghĩ các khối đá này là một kiểu sắp đặt kỳ quái của thiên nhiên, được tạo nên bởi sông băng 18.000 năm trước.

Nhưng các bước phân tích cho thấy cụm cấu trúc kỳ lạ này hoàn toàn do con người xây dựng nên, với niên đại khoảng 5.500 năm trước, tức thuộc thời đồ đá. Hầu hết các khối đá bị chôn vùi vài mét bên dưới trầm tích ở đáy hồ.

Các thợ lặn đang tiếp cận khu vực phát hiện ra vòng đá khổng lồ thời đồ đá - Ảnh: CEN

Một khúc gỗ được cho là tàn dư của việc xây dựng - Ảnh: CEN

Phát ngôn viên của Văn phòng Khảo cổ học Bang Thurgau – Thụy Sĩ, đơn vị đang khai quật lòng hồ nhận xét phát hiện này là "giật gân".

Các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều giả thuyết liên quan đến cụm cấu trúc bí ẩn: đó có thể là một đập nước, là các gò chôn cất, hoặc phục vụ cho các tuyến đường biển cổ đại…

Nhưng dù là giả thuyết nào, nó vẫn vô cùng đáng kinh ngạc và khó hiểu với niên đại 5.500 năm.

Ảnh: CEN

Máy xúc được đưa bằng thuyền ra giữa đáy hồ để giúp loại bỏ trầm tích chôn vùi cấu trúc bí ẩn - Ảnh: CEN

Ảnh: CEN

Theo nhà khảo cổ Urs Leuzinger, thành viên nhóm nghiên cứu, lúc được xây dựng, các khối đá có thể nằm dọc bờ biển hoặc ở những vùng nước nông, trước khi quá trình địa chất nhấn chìm khu vực đó trong nước sâu.

Ông Leuzinger cũng cho biết họ đang tiếp tục đào bới khu vực với hy vọng tìm thấy những đồ tạo tác khác nhằm làm sáng tỏ hơn các giả thuyết. Họ cũng nghi ngờ còn có các khu định cư cổ đại bị chôn giấu ở nơi nơi xa bờ hơn trong lòng hồ Constance.

Hồ Constance có diện tích lên đến 536 km2, giáp các quốc gia Đức, Áo và Thụy Sĩ. Phát hiện trên xảy ra ở độ sâu khoảng 4,5 mét phía gần bờ Thụy Sĩ.

Theo Anh Thư/nld.com.vn
Từ khóa: Nhà khảo cổ kiến trúc kỳ lạ tuyến đường biển khu định cư thời đồ đá

Ngôi nhà sàn được làm từ 500 khối gỗ lim, mất hơn 2 năm mới hoàn tất

Nhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam từ lâu đã trở thành một điểm đến hấp dẫn khi du khách đến với TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngôi làng ở Hưng Yên, người dân phất lên nhờ đi khắp cả nước mua thứ đồ 'bỏ đi'

Hơn 30 năm qua, kinh tế của người dân ở làng Khoai (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) phát triển mạnh mẽ, nhiều người thành tỷ phú nhờ đi khắp cả nước mua thứ người khác bỏ đi như nhựa, nilon.

Có con trâu hiếm, lão nông miền Tây thu hút hơn 200 người đến xem mỗi ngày

"Lúc đến mua, chỉ cần nhìn qua là tôi ưng ngay, bộ lông mượt, ánh mắt linh hoạt và khoang khoáy (xoáy trên mình trâu) rất đẹp", ông Càng kể về con trâu hiếm của mình.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !