Đặc nhiệm Thái Lan đã bắn hạ tay súng "điên" giết chết 25 người như thế nào?
Hiện trường gần vụ xả súng tại Thái Lan. Ảnh: AP Photo |
Trước đó, sự việc bắt đầu vào khoảng 3h30 chiều 8/2 (theo giờ Thái Lan) khi một binh sĩ lấy trộm vũ khí và bắn chết chỉ huy cùng hai người khác tại Căn cứ quân đội Suratham Phithak, sau đó đánh cắp một chiếc xe quân sự Humvee và bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, đối tượng tiếp tục xả súng vào dân thường dọc theo tuyến đường tới Trung tâm thương mại Terminal 21 ở huyện Muang.
Lực lượng cảnh sát Thái Lan đã giải cứu hàng trăm người khỏi Trung tâm thương mại Terminal 21 tại thành phố Korat thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima ở vùng Đông Bắc Thái Lan trong đêm 8/2.
Theo cơ quan chức năng Thái Lan, Jakraphanth Thomma, 32 tuổi, người cố thủ ở tầng hầm của trung tâm thương mại Terminal 21 là nhân viên quân khí Tiểu đoàn Quân khí 22 đóng quân tại căn cứ Suratham Phithak ở Nakhon Ratchasima. Sau nhiều giờ ẩn náu với nhiều vũ khí đánh cắp từ doanh trại của mình, lực lượng cảnh sát đã quyết định đột kích tầng trệt của tòa nhà trung tâm thương mai và bắn chết tay súng.
Phía cơ quan chức năng Thái Lan đã điều một lượng lớn binh sĩ và các nhân viên y tế tới hiện trường vụ việc.
“Có 18 bác sĩ phẫu thuật và 20 bác sĩ cấp cứu cùng 80 y tá và trang thiết bị đầy đủ đã sẵn sàng để điều trị cho những người bị thương. Ngoài ra còn có 1000 đơn vị máu để sẵn sàng cho các trường hợp cấp bách”, Phó thủ tướng Thái Lan ông Anutin Charnvirakul cho biết tại hiện trường.
“Chúng tôi không biết tại sao anh ta làm thế. Anh ta dường như bị điên”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan Kongcheep Tantrawanit nói.
Hiện tại vụ xả súng việc tiếp tục được cơ quan chức năng Thái Lan điều tra làm rõ, chưa có thông tin người Việt bị thương vong trong sự việc này.