Các nhà khoa học Việt thăm và làm việc tại Ukraine

Từ ngày 5-15/9, Đoàn Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine gồm 19 nhà khoa học hàng đầu ở các trường đại học và viện nghiên cứu Việt Nam do ông Đặng Văn Chiến, chủ tịch Hội dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Ukraine.

Đoàn các nhà khoa học chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine.

Tại Ukraine, Đoàn đã có buổi làm việc với ĐSQ và gặp mặt thân mật với toàn thể cán bộ nhân viên ĐSQ. Thay mặt ĐSQ, ông Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã thông báo cho đoàn về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội hiện nay tại Ukraine cũng như một số nét chính về quan hệ 2 nước Việt Nam – Ukraine sau 2 cuộc bầu cử và Quốc hội Ukraine.

Thay mặt đoàn, ông Đặng Văn Chiến đã thông báo cho ĐSQ về tình hình cũng như công tác của Hội Hữu nghị Việt Nam – Ukraine trong thời gian gần đây và trong thời gian tới. Đoàn cũng tham dự Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Lễ khai mạc ảnh: “Thành tựu, đất nước và con người Việt Nam” do ĐSQ tổ chức.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã làm việc với Hội Hữu nghị Việt Nam - Ukraine để bàn kế hoạch hợp tác giữa hai Hội và thúc đẩy Ngoại giao nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.

Đồng thời, tại Ukraine, Đoàn đã đến thăm và làm việc với một số trường đại học lớn tại Ukraine nơi các thành viên trong Đoàn đã từng học tập trong các thập kỷ 60-80 của thể kỷ trước để tri ân và thăm lại trường cũ. Trong đó, đặc biệt phải kể tới chuyến thăm của Đoàn tới đại học quốc gia Taras Shevchenko, gặp và làm việc với lãnh đạo nhà trường, đồng thời tham dự Lễ khai trương cuốn sách Văn hóa Việt Nam dịch một số tác phẩm văn học Việt Nam ra tiếng Ukraine trong đó có bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh ra nước nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngoài ra, Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc với trường trung học phổ thông mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Kyiv, nhất là thăm bảo tàng Hồ Chí Minh trong nhà trường nơi lưu giữa các kỷ vật của Bác và của quan hệ Ukraine - Việt Nam; làm việc với một số hội đoàn thể người Việt Nam tại thành phố Kyiv và Odessa; thăm một số doanh nghiệp của người Việt tại Ukraine.

PV

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !