ĐSQ Việt Nam tại An- Giê- ri thăm chúc Tết công nhân Việt Nam

​Ngày 1/2, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri do Đại sứ Phạm Quốc Trụ dẫn đầu đã tới thăm, chúc tết công nhân Việt Nam đang làm việc tại công trường dự án 1500 căn hộ do công ty Group Bourouag Construction thi công tại thành phố Tipasa.

Đại sứ Phạm Quốc Trụ thăm chúc Tết công nhân

Gần 200 công nhân làm việc tại công trường đã vui mừng đón tiếp đoàn và tham dự cuộc gặp mặt chung. Đại sứ Phạm Quốc Trụ đã trao tặng anh em công nhân quà tết và chúc mừng năm mới toàn thể anh em công nhân công trường. Đại sứ và đoàn ân cần thăm hỏi tình hình gia đình, điều kiện ăn ở và làm việc của anh em công nhân Việt Nam, thăm nơi ăn ở của công nhân và công trình đang xây dựng. Đại sứ bày tỏ mong muốn anh em công nhân nỗ lực khắc phục khó khăn, làm việc tốt, chấp hành các quy định của công trường, luật pháp và phong tục văn hóa sở tại, hợp tác với chủ sử dụng và công nhân ở sở tại, tránh các hành động gây bất hòa hoặc làm phức tạp quan hệ, duy trì liên hệ với Đại sứ quán để có sự hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết.

Ông Nguyễn Xuân Cường, đại diện Công ty Nibelc Germany Group, đơn vị cử lao động sang làm việc cho công ty Group Bourouag Construction tại An-giê-ri, đã thay mặt anh em công nhân Việt Nam, bày tỏ cảm động và sự cảm ơn chân thành đối với Đại sứ quán đã quan tâm, tới thăm và chúc tết anh em công nhân Việt Nam. Một số công nhân cũng phát biểu nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề đạt kiến nghị với Đại sứ quán để được hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết. Đại sứ và đại diện quản lý của công ty đã trực tiếp lắng nghe, ghi nhận và cùng trao đổi lại với anh em công nhân các vấn đề được nêu lên.

Nhân dịp này, đoàn Đại sứ quán và các anh em công nhân Việt Nam đã cùng nhau giao lưu vui vẻ trong tình cảm ấm áp của những người con cùng xa xứ.

Dưới đây là chùm ảnh đoàn đến thăm chúc Tết công nhân:



Huyền Anh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !