Người phụ nữ kiếm hàng trăm triệu, mua nhà đẹp nhờ việc "khóc thuê"

Một người phụ nữ ở Trung Quốc có thể trang trải cuộc sống cho cả gia đình và mua được nhà chỉ nhờ vào việc "gào khóc".

Ở các một số các quốc gia châu Á, người ta tin rằng trong đám tang càng có nhiều tiếng than khóc thì càng thể hiện được sự đau thương của "người ở lại" dành cho "người đã ra đi". Vì vậy dịch vụ khóc thuê dần phổ biến và trở thành một nghề có thu nhập khá ổn định của nhiều người.

Theo tờ Shanghaiist, một phụ nữ ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) có thể nuôi sống cả gia đình chỉ nhờ việc "khóc". Bà làm nghề khóc thuê chuyên nghiệp, tham dự đám tang của những người không quen biết nhưng gào khóc thảm thiết tại đó cứ như họ là cha, mẹ hay người thân của mình.

Người phụ nữ này tiết lộ rằng, cứ mỗi 30 phút khóc than, bà kiếm được ít nhất 300 NDT (gần một triệu VNĐ). Thu nhập ước tính mỗi năm của bà khoảng 200 nghìn NDT (khoảng 660 triệu VNĐ) – một mức thu nhập khá cao ở vùng nông thôn Trung Quốc. Với hơn 20 năm hành nghề, bà đã kiếm đủ tiền mua nhà mới và cho con trai đầu đi học đại học ở thành phố lớn.

"Công việc này là sở thích của tôi. Tôi hành nghề từ khi còn trẻ và đến nay đã được hơn 20 năm. Tôi đã hỗ trợ được gia đình rất nhiều từ công việc này và đã mua được nhà. Tôi có thể nuôi được hai đứa con trai của mình với số tiền kiếm được, đứa lớn cũng có tiền đi học đại học", người phụ nữ này chia sẻ.

Thu nhập khá cao nhưng khóc thuê lại không hề là một công việc nhẹ nhàng. Công việc này đòi hỏi người hành nghề phải có sức sáng tạo, biết diễn xuất và nghĩ ra những bản khóc ý nghĩa theo yêu cầu của gia chủ. Ngoài ra việc thường xuyên gào khóc có ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe của người hành nghề, đặc biệt là cổ họng và mắt.

Khóc thuê tại đám tang là một tập tục lâu đời ở Trung Quốc. Mấy năm trở lại đây, tại một số vùng nông thôn của nước này thậm chí còn rộ lên mốt thuê các vũ nữ ăn mặc gợi cảm nhảy múa ở đám tang để thu hút đông người tới viếng.

Theo báo Global Times đưa tin, Bộ Văn hóa Trung Quốc bắt đầu xúc tiến chiến dịch truy quét các màn biểu diễn phản cảm, khêu gợi tại các đám tang, đám cưới.

Hoa Vũ/ĐSPL
Từ khóa: khóc thuê

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Chuyện khó tin trong căn biệt thự bỏ hoang ở Vĩnh Phúc

Được xây dựng cách đây gần 20 năm, căn biệt thự trên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang bị bỏ hoang.

Kỳ lạ phiến đá 'nở hoa' ở Quảng Nam, người dân hiếu kỳ lo hiện tượng thời tiết

Thời gian gần đây, người dân xứ Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) xôn xao chuyện một tảng đá "nở hoa" trên dòng sông Trạm.

Giấc mơ cứu cả làng và những huyền tích ly kỳ ở công trình 200 năm tuổi Cần Thơ

Ông Bảy kể, thời khai hoang mở đất, nhiều người bị bệnh nhưng chữa không khỏi. Một hôm, ông từ nằm mơ thấy cụ già bảo dân làng lấy vỏ cây nấu nước uống.

Huyền tích người phụ nữ đập đầu kêu oan cho chồng và phiến đá kỳ lạ ở Thanh Hoá

Quyết tâm tìm bằng được xác chồng để kêu oan, nàng Bình Khương hết lần này đến lần khác lao vào tường đá đến nỗi khắp người bầm tím, tứa máu.

Tico Travel - Điểm sáng trong ngành du lịch Việt

Với mục tiêu trở thành công ty du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu Việt Nam, đem tới những hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn, Tico Travel đã và đang góp phần mang tới những giá trị tốt đẹp cho mỗi khách hàng.

Người đàn ông Nam Định có móng tay dài 1m, sở hữu biệt tài nhiều người nể

Ông Lưu Công Huyền ở Nam Định có sở thích nuôi móng tay dài. Hiện tại, móng tay của ông dài 1m, sinh hoạt có chút bất tiện.

Người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp

Để tăng sự kết nối và tương tác trong đời thực, người Nhật thưởng tiền để nhân viên lên văn phòng, đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.

Cụ ông 101 tuổi ở Long An dựng nhà mồ, sống một mình cùng 7 ngôi mộ

Không muốn vướng bận người con gái còn lại duy nhất, cụ ông sắp bước sang tuổi 102 dựng tạm nhà mồ, một mình sống cùng 7 ngôi mộ.

Đang cập nhật dữ liệu !