Chuyện tình thầy trò thú vị của hoa hậu 9X

Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cùng ông xã tiết lộ hành trình yêu thú vị, được MC Hồng Vân “mách nước” cho cuộc hôn nhân thêm hòa hợp, mặn nồng.

"Tình yêu thầy trò"

Lê Âu Ngân Anh (SN 1995, Tiền Giang) đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, là Á hậu 4 Hoa hậu Liên lục địa 2018. Người đẹp tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Salford (Anh) và đang là giảng viên tại một trường đại học ở TP.HCM. 

Năm 2022, cô bất ngờ thông báo kết hôn cùng bạn trai Phan Tô Ny sau 2 năm hẹn hò kín tiếng. Vị hôn phu hơn cô 5 tuổi, hiện công tác tại Đài Truyền hình TP.HCM. Ngoài công việc MC, BTV ở đài truyền hình, ông xã của cô còn từng được biết đến trong vai trò diễn viên.

Sau khi lập gia đình, Lê Âu Ngân Anh thoải mái hơn trong việc chia sẻ cuộc sống cá nhân. Cô thường xuyên cập nhật khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ khán giả.

Chuyện tình "thầy - trò" thú vị của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh.

Xuất hiện tại chương trình Vợ chồng son tập 515, Ngân Anh và ông xã Tô Ny lần đầu tiết lộ chuyện tình thầy trò và cuộc sống hôn nhân đầy thú vị.

Theo chia sẻ, Ngân Anh và ông xã quen biết nhau tại một lớp học MC. Tô Ny là thầy giáo của cô. Ngân Anh nhớ lại: “Đầu tiên em ấn tượng là cái tên Tô Ny. Em nghĩ: ‘Đang học về kỹ năng nói tiếng Việt, sao lại học với thầy nước ngoài?’. Em thấy anh ấy rất nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp và nghiêm túc”.

Về phía Tô Ny, anh đặc biệt ấn tượng trong lần đầu gặp Ngân Anh ngoài đời. Ngân Anh ăn mặc kín đáo, hòa đồng, có giọng nói hay. Trúng tiếng sét ái tình sau buổi học đầu tiên, Tô Ny nhanh chóng xin số điện thoại để tiếp cận người đẹp.

Thời điểm cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau cũng chính là giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Bẵng đi khoảng 1 năm không liên lạc, cả hai mới bắt đầu liên hệ lại và chính thức hẹn hò, yêu đương.

Hoa hậu Đại dương 2017 tiết lộ, trong khoảng thời gian yêu nhau, vì bất đồng quan điểm trong vấn đề hôn nhân nên cả hai không ít lần “chiến tranh lạnh" dẫn đến chia tay. 

Vì những kế hoạch và dự định cá nhân còn nhiều dang dở nên hoa hậu chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình. Trong khi Tô Ny lại khá rõ ràng, yêu ai thì sẽ cam kết với người đó. 

Giải thích về chia sẻ của bà xã, nam biên tập viên cho biết: “Em thường dùng khoảng thời gian yêu nhau để bày tỏ mong muốn lập gia đình. Nếu không đi đến kết quả cuối cùng là hôn nhân thì đừng làm mất thời gian của nhau. Mình nhân danh tình yêu mà yêu quá lâu để câu chuyện không có một cái kết tốt đẹp thì bạn nữ sẽ thiệt thòi nhiều hơn chứ không phải em”.

Thời điểm đó, tuy nói lời chia tay nhưng cả hai vẫn còn nhiều tình cảm và sự quan tâm dành cho đối phương. Cuối cùng, sau nhiều lần hợp tan, định mệnh một lần nữa lại kéo hai người về với nhau. Và một lễ cưới như mơ chính là cái kết viên mãn dành cho cặp đôi.

Ai cũng có tật xấu

Nói về cuộc hôn nhân, cặp đôi không ngại “bóc phốt" đối phương trên sóng truyền hình. Người đẹp sinh năm 1995 hài hước tiết lộ: “Hồi xưa em rất thích nghe anh nói. Thứ nhất vì giọng anh hay, thứ hai là em thấy anh có tư duy trưởng thành. Còn bây giờ nghe 24/7 thì em thấy nhức đầu”.

Ngân Anh còn phàn nàn về phong cách sinh hoạt của chồng. Cô cảm thấy rất phí thời gian khi ông xã vào nhà vệ sinh xem điện thoại quá lâu.

Cả hai thoải mái kể xấu nhau trên sóng truyền hình. 

Bên cạnh những pha “bóc phốt” hài hước, vợ chồng Ngân Anh cũng thẳng thắn thừa nhận những điểm “bất đồng” trong cuộc sống hôn nhân, từ lối sống đến giờ giấc sinh hoạt. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa hòa hợp, nhưng Tô Ny khá tâm lý và thấu hiểu vợ. Anh giãi bày: “Quan điểm của em trong hôn nhân là mình không thể bắt ép người khác thay đổi được. Để họ thực sự muốn thay đổi vì mình thì mình phải thay đổi trước đã”.

Lắng nghe câu chuyện của cặp đôi, MC Hồng Vân chia sẻ: “Hai em đang là hai cá thể khá hoàn thiện. Nhưng hiện giờ các em vẫn chưa thực sự hòa hợp và kết nối. Hai em cần xem lại điều này, vì chị thấy hai vợ chồng còn đang có những ngại ngùng với nhau”. 

Đồng thời, MC Hồng Vân và Quốc Thuận cũng gửi lời chúc phúc tới cặp đôi, hi vọng cả hai có thể hòa hợp nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn trong cuộc sống. 

Tú Linh

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !