Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Hầu hết các cặp đôi đều có thể "kể vanh vách" kỷ niệm về lần đầu tiên gặp nhau như thế nào. Nhưng đó không phải trường hợp của Ed và Parker.

Cặp đôi chụp chung bức ảnh trong kỳ nghỉ ở biển.

Hai vợ chồng mới cưới người Anh đều không biết rằng, người mà mình lựa chọn chung sống suốt phần đời còn lại chính là cô bé, cậu bé chụp ảnh chung trong kỳ nghỉ ở biển nhiều năm trước.

Cặp đôi này gặp nhau lần đầu vào năm 1997 khi họ mới 6 tuổi tại một khu nghỉ dưỡng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Họ nhanh chóng trở thành bạn bè, cùng chơi đùa trên bãi biển và nắm tay nhau nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sau đó, họ hoàn toàn quên mất về nhau.

Parker 29 tuổi, sống ở Wandsworth (Anh), thú nhận: "Tôi đã quên mất anh ấy".

Hai người gặp lại nhau khi là sinh viên tại Đại học Newcastle. Họ sống trong cùng một khu nhà nhưng không ai nhận ra nhau. Sự tái hợp của họ xảy ra khi chàng trai tìm thấy cô gái trên Facebook và nhờ cô giúp đỡ về việc sử dụng máy giặt. Từ đó, tình yêu giữa hai người bắt đầu nảy nở.

"Anh ấy không biết cách sử dụng máy giặt trong căn hộ của sinh viên. Anh nhìn thấy một bưu phẩm có tên tôi và quyết định nhờ tôi giúp đỡ", Parker nói.

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ diễn ra ở một quán pizza tại Newcastle và sau đó mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp.

Cặp đôi làm đám cưới sau vài năm tốt nghiệp đại học.

Sau khi tốt nghiệp vài năm, trong một buổi dạo chơi ở Chatsworth House, chàng trai đã cầu hôn người yêu bằng chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, theo The Sun.

Một lần, khi đang ăn tối cùng mẹ, họ cùng trò chuyện về kỷ niệm thời thơ ấu. Cả hai cùng nói về kỳ nghỉ hè ở biển tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mẹ của cô gái lấy ra bức ảnh cũ của cô năm xưa. Thật bất ngờ, người chụp chung với cô khi ấy chính là chồng sắp cưới.

"Tôi không thể tin được. Tất cả chúng tôi đều choáng váng. Tôi không nhớ đã gặp Ed khi còn nhỏ. Nhưng từ những bức ảnh, chúng tôi nhớ lại cả 2 dành rất nhiều thời gian bên nhau trong kỳ nghỉ", cô nói.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra sau đó và lấy chủ đề là cuộc gặp định mệnh hơn 2 thập kỷ trước. Họ đi hưởng tuần trăng mật ở Maldives và cùng nhau trở lại bãi biển năm xưa.

"Tôi không phải là người tin vào phép màu, câu chuyện đã thay đổi cuộc đời tôi", anh Ed tâm sự.

Cặp đôi hay kể lại câu chuyện của họ cho mọi người nghe. Câu chuyện là một minh chứng cho sự kỳ diệu của định mệnh và tình yêu. Gặp nhau khi nhỏ, rồi quên nhau, nhưng họ đã tìm thấy nhau một lần nữa và xây dựng một tình yêu vĩnh cửu.

Hoàng Dung

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !