Chàng trai không tay có vợ đẹp con xinh, vui vầy Tết nội Tết ngoại

Sau 5 năm yêu nhau, chàng trai không tay Hồ Hữu Hạnh tổ chức lễ cưới, đón vợ đẹp con xinh về chung nhà.

Đám cưới cổ tích 

Từ khi đỗ trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai), chàng trai không tay Hồ Hữu Hạnh (23 tuổi, Đồng Nai) trở nên nổi tiếng. Nhiều người biết đến Hạnh thông qua câu chuyện truyền cảm hứng vượt lên số phận.

Tháng 7/2000, Hạnh chào đời với khiếm khuyết không tay. Điều bất hạnh này khiến mẹ và gia đình Hạnh sốc nặng. Giấu nỗi đau vào lòng, bố mẹ Hạnh cố gắng bù đắp cho con trai thiếu may mắn bằng tình thương.

Chàng trai không tay sớm nhận ra sự khác biệt của bản thân, học cách làm mọi việc bằng đôi chân. Hạnh tự đánh răng, ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa, trèo cây, chạy xe đạp, nấu ăn… như một người bình thường.

 Sau 5 năm yêu nhau, Hồ Hữu Hạnh đã thực hiện được mơ ước cưới vợ.


Đến tuổi đi học, Hạnh nỗ lực gấp nhiều lần so với bạn bè cùng trang lứa. Trong khi các bạn viết bằng tay, cậu bé lại tập viết, tập vẽ bằng chân. 

Dù rất quyết tâm nhưng con đường học vấn của Hạnh không bằng phẳng. Có lần, cậu bé quyết định bỏ học, bởi tự ti về khiếm khuyết. Trong những ngày tăm tối đó, Hạnh dần nhận ra chỉ có học tập mới thay đổi được số phận. 

Năm 2020, Hạnh trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Lạc Hồng. Tin vui này thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Câu chuyện vượt lên số phận của Hạnh lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Từ đó, Hạnh nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của những người yêu mến. Trong đó, bạn gái Sỳ Chiện Muối (21 tuổi, Đồng Nai) là nguồn động lực vô tận, thôi thúc Hạnh vươn lên.

 Đám cưới của chàng trai không tay được tổ chức ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.


Muối là bạn học chung lớp 11 với Hạnh. Cô gái này khiến Hạnh rung động, gạt qua tự ti để theo đuổi. Sự chân thành của Hạnh đã thuyết phục Muối mở lòng. 

Ngày 8/1/2023, Hạnh tổ chức lễ cưới với người yêu Sỳ Chiện Muối sau 5 năm yêu nhau. Đám cưới của hai người được ví như cổ tích. Một cái kết có hậu cho chàng trai thiếu may mắn nhưng thừa nỗ lực.

Tết trọn vẹn bên nội bên ngoại

Ngồi bên mâm cơm tất niên ở nhà vợ, Hạnh xúc động và khẳng định năm 2022 trôi qua thật trọn vẹn. Hạnh đã hoàn thành mục tiêu rước vợ đẹp con xinh về chung nhà.

Nhớ lại khi Hạnh vào đại học, Muối đi làm ở tận Long An. Cả hai yêu xa, mỗi tháng gặp nhau một lần. Hạnh thường đi xe khách hoặc bắt xe ôm công nghệ từ Biên Hòa (Đồng Nai) về Long An thăm người yêu. Việc di chuyển như thế rất tốn kém nên Hạnh chủ động tìm việc, vừa làm vừa học.

 

Cô bạn chung lớp trở thành động lực giúp Hạnh vượt khó.


Hạnh vui vẻ kể: “Vợ tôi rất cố chấp, người ngoài, thậm chí người thân nói gì cũng không tin. Cô ấy chỉ tin và nghe lời của tôi. Suốt thời gian bên nhau, chưa bao giờ cô ấy tỏ ra ái ngại trước khiếm khuyết của bạn trai. Cũng có vài người đàn ông giàu có ngỏ lời yêu thương, nhưng vợ tôi đều từ chối. Vì vậy, nhiều người bảo Muối bị tôi bỏ bùa”.

Tết 2 năm trước, Hạnh biết tin vợ có thai 5 tuần. Ngay lập tức, anh chàng bảo vợ nghỉ làm về Biên Hòa sống cùng mình. Muối tin tưởng chồng có khả năng chăm lo cho vợ con. Thế nên, cô cũng chủ động nghỉ làm, ở nhà dưỡng thai. Sau đó, cả hai đăng ký kết hôn và dự định em bé cứng cáp sẽ làm đám cưới.

Từ lúc yêu nhau đến khi có em bé, vợ chồng Hạnh không thông báo cho gia đình Muối. Đến khi con gái được vài tháng tuổi, cả hai mới bế cháu về xin lỗi nhà ngoại.

“Lúc vợ mang thai, tôi rất lo con sẽ mang khiếm khuyết giống mình. Vì vậy, tôi muốn chờ con ra đời rồi mới tính tiếp. Nếu con lành lặn thì mọi chuyện suôn sẻ, còn nếu con có khiếm khuyết thì mình cũng phải chờ nhà ngoại ổn định tinh thần, chấp nhận mọi thứ”, Hạnh chia sẻ.

 

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chàng trai không tay.


May mắn, con gái của vợ chồng Hạnh kháu khỉnh, lành lặn. Tuy nhiên, ngày dẫn vợ con về nhà ngoại, Hạnh vẫn căng thẳng và lo lắng. Hạnh sợ các anh trai của Muối sẽ đánh mình. 

“Lúc chúng tôi về, nhà chỉ có mẹ vợ. Mấy ngày sau, các anh mới về. Lúc đó, tôi không dám đối mặt nên chạy trốn ở sau nhà. Nhờ mẹ vợ nhẹ nhàng động viên, tôi mạnh dạn hơn và thực sự các anh cũng chẳng la mắng gì mình”, Hạnh cười nhắc lại.

Từ hôm đám cưới, vợ chồng Hạnh ở luôn bên nhà ngoại. Đến 30 Tết, cả hai chở nhau về nhà nội tiếp tục vui Tết. Quê nội, ngoại chỉ cách nhau gần 4km nên Tết này vợ chồng Hạnh được ăn Tết trọn vẹn. 

Ngọc Lài

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bất ngờ bị 'đẩy ngã' khỏi đỉnh cao giàu có, tỷ phú Sài Gòn xưa trôi dạt xứ người

Với khả năng kinh doanh thiên phú, “vua gạch ngói” từng bước vươn đến đỉnh cao giàu có. Thế nhưng khi đang trên đỉnh danh vọng, vị tỷ phú Sài Gòn xưa bất ngờ bị "đẩy ngã" để rồi trắng tay, phải trôi dạt sang xứ người.

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Đang cập nhật dữ liệu !